Đêm nhạc tri ân Grateful Dead thu hút 50.000 người hâm mộ tại San Francisco

SJM L DEADCO 0803 01

Hơn 50.000 người hâm mộ Grateful Dead, còn gọi là “Deadheads”, đã tề tựu tại Công viên Cổng Vàng (Golden Gate Park), San Francisco vào tối thứ Sáu để thưởng thức đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi ba đêm kỷ niệm 60 năm thành lập ban nhạc huyền thoại này. Buổi biểu diễn có sự góp mặt của ban nhạc Dead & Company, bao gồm các thành viên cũ của Grateful Dead là Bob Weir và Mickey Hart, cùng với các nghệ sĩ John Mayer, Oteil Burbridge, Jeff Chimenti và Jay Lane.

Đây là lần trở lại biểu diễn của Dead & Company sau khi ban nhạc tuyên bố kết thúc lưu diễn vào năm 2023. Tuy nhiên, các thành viên đã tìm thấy nhiều “kẽ hở” để tiếp tục mang âm nhạc của Grateful Dead đến với khán giả, bao gồm cả các buổi biểu diễn tại Las Vegas.

Trong đêm nhạc, ban nhạc đã trình diễn 16 ca khúc trong hơn ba giờ, với hai phần biểu diễn. Mặc dù có những ý kiến cho rằng buổi diễn chưa đạt đến đỉnh cao của Dead & Company, nhưng vẫn có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, Trixie Garcia, con gái của cố nhạc sĩ Jerry Garcia, đã xuất hiện trên sân khấu vào ngày sinh nhật lần thứ 83 của cha mình. Trước đó cùng ngày, một con phố ở San Francisco đã được đổi tên để vinh danh Jerry Garcia.

Theo Jim Harrington của Bay Area News Group, phần đầu của buổi biểu diễn với sáu ca khúc, trong đó có “Feels Like a Stranger” và “Dancing in the Street”, được xem là chưa thực sự hấp dẫn. Tuy nhiên, phần thứ hai của đêm nhạc đã có những màn trình diễn ấn tượng hơn.

Buổi biểu diễn cũng bao gồm một danh sách các bài hát được yêu thích như “Box of Rain”, “Playing in the Band”, “Eyes of the World”, “Terrapin Station”, “Wharf Rat”, “Not Fade Away”, và kết thúc với ca khúc “Knockin’ on Heaven’s Door”.

Theo Bay Area News Group, sự kiện này một lần nữa cho thấy sức hút mãnh liệt của âm nhạc Grateful Dead đối với nhiều thế hệ người hâm mộ.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú