Trong chuyên mục tâm sự Dear Abby, một độc giả từ Oklahoma đã chia sẻ về những cảm xúc trỗi dậy sau khi người chồng qua đời hai năm. Bà cho biết, sau 40 năm chung sống và chăm sóc chồng bệnh, bà cảm thấy cuộc sống dường như đã khép lại. Tuy nhiên, ở tuổi 63, bà bất ngờ cảm thấy những rung động mãnh liệt mà bà tưởng chừng đã mất từ lâu.
Bà tâm sự: “Tôi không biết cơ thể mình đang làm gì, nhưng tôi đang trải qua những cảm xúc mãnh liệt mà tôi nghĩ đã chết từ lâu.” Bà cũng chia sẻ về việc bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn, giảm cân và chăm chút ngoại hình. Mặc dù sống ở vùng nông thôn và không biết cách gặp gỡ những người đàn ông lớn tuổi, bà vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Dear Abby đã động viên bà rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước và khuyến khích bà tham gia các hoạt động để gặp gỡ những người bạn mới, có thể dẫn đến một mối quan hệ mới.
Một độc giả khác từ miền Đông cũng chia sẻ về gánh nặng nợ nần học phí gần 200.000 đô la và sự nghiệp bấp bênh. Bà lo lắng về việc chia sẻ tình hình tài chính của mình với một người bạn hẹn hò tiềm năng.
Dear Abby khuyên rằng không nên tiết lộ tình hình tài chính ngay từ đầu mà nên dành thời gian tìm hiểu đối phương trước. Nhiều người hiện nay cũng đang lo lắng về tương lai tài chính của mình, và bà không hề đơn độc trong những lo lắng này.
Lời khuyên của Dear Abby luôn mang đến sự đồng cảm và những giải pháp thiết thực cho những vấn đề trong cuộc sống, theo Mercury News.