Dear Abby: Chồng nói đi làm nhưng hóa ra là nói dối

Mục “Dear Abby” tuần này giải quyết ba vấn đề cá nhân. Một bà mẹ ở California trăn trở về người con trai 40 tuổi thường xuyên nói dối về việc làm; Abby khuyên ngừng chu cấp và khuyến khích tự lập. Một người đàn ông ở Illinois thất vọng vì luôn bị bỏ rơi…

abby1500px 18

Chuyên mục hỏi đáp tâm tình của Dear Abby trên báo Mercury News tuần này tiếp tục mang đến lời khuyên cho nhiều độc giả đang đối mặt với những nan giải trong cuộc sống gia đình và tình yêu.

Một phụ nữ ở California chia sẻ nỗi lòng về người con trai đã ngoài 40 tuổi nhưng thường xuyên nói dối về công việc. Anh ta vẫn ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà mỗi sáng như đi làm, nhưng sau đó thú nhận chỉ đến thư viện tìm việc. Bà mẹ rất yêu thương con nhưng cảm thấy mệt mỏi với sự lừa dối này. Dear Abby khuyên rằng, nếu con trai vẫn nhận tiền từ cha mẹ, đã đến lúc phải ngừng hỗ trợ tài chính để tạo động lực cho anh ta tự lập. Đồng thời, cha mẹ nên đặt ra một thời hạn rõ ràng để con tìm nơi ở khác và khuyến khích anh ta tìm đến chuyên gia tư vấn để giải quyết vấn đề nói dối.

Tiếp theo, một độc giả tự xưng là “Mr. Fix-It” ở Illinois bày tỏ sự thất vọng về vận may kém trong tình trường. Anh cho biết mình thường yêu và tìm cách “chữa lành” cho những phụ nữ có một chút tổn thương, nhưng rồi họ lại tìm thấy tình yêu mới và đẩy anh vào “vùng bạn bè”. Dear Abby khuyên anh nên phá vỡ khuôn mẫu tự hủy hoại này. Việc sống một mình có thể là một điều lành mạnh, và anh nên tập trung tìm kiếm một người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ mà không cần sự “giúp đỡ” của anh.

Cuối cùng, một thanh niên 29 tuổi mắc chứng tự kỷ ở Georgia, sống cùng cha mẹ, đi làm toàn thời gian và hỗ trợ tài chính cho gia đình. Tuy nhiên, anh cảm thấy cuộc sống bế tắc, cô đơn sau khi mất đi hai người bạn thân nhất và không biết có nên quay lại trường đại học hay không. Dear Abby nhắn nhủ rằng ở tuổi 29, anh vẫn còn rất nhiều hy vọng. Nếu việc học đại học giúp ích cho sự nghiệp, anh nên theo đuổi. Để vượt qua sự cô đơn, anh cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội mà mình yêu thích để gặp gỡ những người cùng chí hướng. Tác giả khẳng định anh không phải là một “trường hợp vô vọng” (lost cause).

Chuyên mục Dear Abby được viết bởi Jeanne Phillips, người tiếp nối truyền thống từ mẹ mình, Pauline Phillips. Độc giả có thể liên hệ với Dear Abby qua trang web www.DearAbby.com, theo Mercury News cho biết.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú