Cháu gái 17 tuổi của tôi đang hẹn hò với một chàng trai 19 tuổi. Gần đây, cậu ấy tâm sự với tôi rằng cậu ấy uống rất nhiều rượu. Ban đầu, cậu ấy nói chỉ uống một hoặc hai lon bia vào cuối tuần, nhưng sau đó cậu ấy bắt đầu say xỉn mỗi cuối tuần, và giờ thì cậu ấy say xỉn cả trong tuần.
Cậu ấy nói cháu gái tôi biết chuyện này, nhưng tôi không chắc cháu gái tôi có biết cậu ấy uống nhiều đến mức nào không. Chúng nói rằng chúng đang lên kế hoạch cho tương lai cùng nhau, và điều này khiến tôi lo lắng về việc uống rượu của cậu ấy. Tôi đã tận mắt chứng kiến rượu có thể gây ra những điều gì cho một gia đình. Cậu ấy nói sẽ không trở thành một người nghiện rượu, nhưng tôi biết điều đó có thể xảy ra mà không nhận ra cho đến khi quá muộn.
Liệu có điều gì tôi có thể làm để giúp những người trẻ này không? Ngoài việc uống rượu, cậu ấy là một chàng trai tốt và biết tôn trọng.
Một độc giả khác chia sẻ về nỗi đau mất mát: “Năm ngoái, con trai tôi, bạn gái của nó và hai người khác đã bị sát hại bên ngoài một thành phố nơi ‘những chuyện như thế này không xảy ra’. Hai đứa con trai còn lại của tôi nhận được cuộc gọi yêu cầu đến ngay nhà bố chúng, nơi vụ việc xảy ra. Các con tôi là những người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đẫm máu. Chúng đã gọi 911. Con trai tôi sống thêm được hai ngày nữa. Hôm nay lẽ ra là sinh nhật của nó. Các anh trai của nó đã chứng kiến một điều gì đó vượt quá sức tưởng tượng.”
Người mẹ đau khổ chia sẻ thêm về cậu con trai út (nay đã 32 tuổi) đã tự cô lập mình. “Con trai tôi đã trở thành một con người khác, như tất cả chúng tôi. Tôi lo lắng cho con. Con luôn là một chàng trai trẻ dễ tính và ngọt ngào. Bây giờ con rất dễ nổi nóng và mất bình tĩnh.”
Người mẹ này đã mời con trai đi nghỉ vài ngày cùng mình, nhưng con trai đã từ chối. “Con nói với tôi rằng con không biết tại sao; con chỉ không muốn ở gần mọi người. Tôi biết tại sao. Đó là vì những gì đã xảy ra.”
Làm thế nào để thuyết phục con trai tìm đến sự tư vấn tâm lý? Đây là những tâm sự được gửi đến chuyên mục Dear Abby của tờ Mercury News.