Dòng người hâm mộ Dead & Company đã nối dài nhiều dãy phố bên ngoài Công Viên Cờ Vàng (Golden Gate Park) ở San Francisco vào thứ Sáu, nóng lòng chờ đợi ban nhạc yêu thích bước ra sân khấu. Buổi hòa nhạc này đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi đêm nhạc mừng 60 năm của ban nhạc Grateful Dead, một biểu tượng âm nhạc hình thành tại Vùng Vịnh từ những năm 1960.
Nhiều người hâm mộ đã có mặt từ sớm, một số đến từ các tiểu bang khác, để hòa mình vào không khí lễ hội. Một khu chợ ngoài trời, được gọi là “Shakedown Street”, đã hình thành, nơi người hâm mộ trao đổi các món đồ lưu niệm liên quan đến ban nhạc. Nhiều người cho biết âm nhạc của Dead & Company có sức ảnh hưởng lớn, mang lại niềm vui và sự kết nối.
Cũng trong ngày hôm đó, một buổi lễ đặc biệt đã diễn ra tại khu Mission District để vinh danh cố nhạc sĩ Jerry Garcia, thủ lĩnh huyền thoại của Grateful Dead, bằng cách đổi tên một con phố thành Harrington Street. Con gái của ông, Trixie Garcia, đã có mặt và bày tỏ niềm xúc động khi di sản âm nhạc của cha mình tiếp tục được công nhận.
Theo tin từ ABC7 News, chuỗi hòa nhạc này không chỉ mang đến âm nhạc mà còn là dịp để người hâm mộ từ nhiều thế hệ cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.