Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã có một động thái đặc biệt khi soạn thảo một bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi hòa bình tại Ukraine. Bà đã nhờ chồng mình, Tổng thống Donald Trump, chuyển bức thư này trực tiếp cho ông Putin trong cuộc gặp tại Alaska vào thứ Sáu vừa qua.
Trong thư, bà Trump không nêu đích danh Ukraine, quốc gia bị lực lượng của ông Putin xâm lược vào năm 2022, nhưng đã tha thiết kêu gọi ông suy nghĩ về trẻ em và “sự vô tội vượt lên trên địa lý, chính phủ và ý thức hệ.” Bà cũng bày tỏ rằng ông Putin có thể “khôi phục bằng một nét bút” tiếng cười của trẻ em đang phải hứng chịu hậu quả của cuộc xung đột.
“Bằng việc bảo vệ sự vô tội của những đứa trẻ này, Ngài sẽ không chỉ phục vụ nước Nga mà còn phục vụ chính nhân loại”, bà viết trên giấy có tiêu đề của Tòa Bạch Ốc.
Bức thư đã được Fox News Digital đăng tải và sau đó được những người ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ chia sẻ trên mạng xã hội, bao gồm cả Tổng chưởng lý Pam Bondi.
Theo tin từ Associated Press, việc Nga xâm lược Ukraine đã dẫn đến việc Nga đưa trẻ em Ukraine ra khỏi đất nước của họ để nuôi dưỡng theo cách của Nga. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ghi nhận hành vi bắt cóc trẻ em Ukraine vào năm 2022, sau đó Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc tội phạm chiến tranh, cho rằng ông chịu trách nhiệm cá nhân về vụ bắt cóc trẻ em từ Ukraine.