Nghi vấn đang được đặt ra về hai chú chó bị an tử tại Trại Động vật Nam Los Angeles (South Los Angeles Animal Shelter). Các nhóm cứu trợ động vật cho biết hai chú chó này đã được giữ lại để chờ người nhận nuôi, nhưng Sở Dịch vụ Động vật Los Angeles (LA Animal Services) lại khẳng định điều ngược lại.
Các nhóm cứu trợ đã cung cấp thông tin cho NBCLA rằng kế hoạch nhận nuôi cho cả hai chú chó, tên là Indigo và Jonny Boy, đã được sắp xếp xong xuôi. Tuy nhiên, vào ngày chúng dự kiến được đưa về nhà, cả hai đều đã bị an tử. Những người mong muốn nhận nuôi các chú chó giờ đây đang đòi hỏi sự minh bạch và giải trình.
Ông Larry Sehorn, người dự định nhận nuôi Indigo, chia sẻ: “Tôi đã gọi cho vợ tôi và cô ấy rất buồn. Cô ấy nói, ‘Anh ơi, em không biết phải nói với các con thế nào.’ Tôi cũng không biết nữa.” Gia đình ông Sehorn đã chuẩn bị sẵn sàng đón Indigo, một chú chó 6 tuổi, vào ngày 21 tháng 10 sau khi họ vừa mất đi chú chó pit bull 15 tuổi Tonka vì ung thư.
Phía Sở Dịch vụ Động vật Los Angeles cho biết trong một tuyên bố: “Indigo đã được lên lịch an tử vào ngày 20 tháng 10… Khi trại nhận được cuộc gọi từ một cá nhân cho biết có người nhận nuôi tiềm năng cho Indigo, chúng tôi đã gia hạn ngày an tử sang ngày 21 tháng 10 và thông báo rằng người nhận nuôi cần có mặt tại trại lúc 8 giờ sáng. Tuy nhiên, không ai đến nhận Indigo lúc 8 giờ sáng, và trại cũng không nhận được thêm bất kỳ liên lạc nào vào buổi sáng hôm đó, vì vậy Indigo đã bị an tử vào buổi trưa.”
Hai ngày sau, vào ngày 23 tháng 10, Jonny Boy, một chú chó 2 tuổi, cũng chịu chung số phận. Jonny Boy được tìm thấy đi lạc và có gắn vi mạch, nhưng không ai đến nhận. Một nhóm cứu trợ cho biết họ đã gửi email xác nhận sự quan tâm của mình đối với Jonny Boy vào lúc 6:45 sáng ngày 23 tháng 10. Tuy nhiên, khi người vận chuyển đến đón lúc 9 giờ sáng, Jonny Boy đã không còn ở đó. Theo trại động vật, quy trình an tử cho chú chó đã bắt đầu từ 8:30 đến 8:45 sáng cùng ngày.
Sở Dịch vụ Động vật Los Angeles cho biết cả hai chú chó đều có những vấn đề về hành vi và thời hạn rõ ràng. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng mọi người có thể cảm thấy buồn và thất vọng khi cả hai chú chó đều bị an tử. Ông Sehorn và cô Giammona, một tình nguyện viên của Sở Dịch vụ Động vật Los Angeles, đang yêu cầu trại cung cấp các hướng dẫn rõ ràng hơn về thời điểm các chú chó có thể được đưa đi và đảm bảo rằng các bên quan tâm được thông báo trước khi bất kỳ chú chó nào được lên kế hoạch an tử.






























