Trong bối cảnh chính trị Mỹ đang phân cực sâu sắc, nhà bình luận David Marcus đã chia sẻ trải nghiệm đáng chú ý của mình tại Washington D.C. vào cuối tuần qua, nơi diễn ra đồng thời Lễ diễu hành Kỷ niệm 250 năm Quân đội Hoa Kỳ và các cuộc biểu tình phản đối Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Điều gây ngạc nhiên nhất với ông Marcus là cảnh tượng tại Viện Bảo tàng Lịch sử Hoa Kỳ vào buổi sáng các sự kiện, nơi những gia đình mặc áo phông ‘No Kings’ (chống lại quyền lực như vua) cùng những người đội nón MAGA (ủng hộ Trump) cùng nhau chiêm ngưỡng những hiện vật lịch sử như đầu máy xe lửa hơi nước hay lá cờ Tổ quốc Star-Spangled Banner nguyên bản. Ông mô tả đây giống như một “vùng đất trung lập” hiếm hoi giữa hai phe chính trị đối lập.
Ngoài bảo tàng, không khí vừa có sự tưng bừng với cờ và biểu ngữ yêu nước, vừa có sự hiện diện an ninh nghiêm ngặt. Tác giả đã nói chuyện với những người công nhân lắp đặt hàng dặm rào chắn bê tông, nhận thấy chi phí cho an ninh cho cả lễ diễu hành (ước tính 25-45 triệu đô la) và các cuộc biểu tình nhỏ hơn đều đáng kể, một khía cạnh thường bị bỏ qua trong các câu chuyện lớn.
Điều khiến ông Marcus hy vọng chính là những tương tác trực tiếp mà ông quan sát được. Dù chỉ là nhóm nhỏ khoảng 1,000 người biểu tình và hàng ngàn người dự lễ diễu hành, nhưng khi đối mặt trực tiếp, sự tôn trọng và đối thoại hợp lý vẫn có thể xảy ra. Ông chứng kiến cảnh hai phụ nữ mặc áo Trump lịch sự giải thích với hai người đàn ông mặc đồ Pride rằng Tổng Thống Trump không phân biệt chủng tộc hay kỳ thị người đồng tính. Dù không biết liệu có ai thay đổi suy nghĩ hay không, nhưng thái độ đó là một dấu hiệu đáng mừng.
Theo Fox News, tác giả nhấn mạnh rằng tương tác vật lý là liều thuốc giải cho sự thù ghét và sợ hãi. Khi mọi người chỉ giao tiếp qua mạng hoặc bị vây quanh bởi những quan điểm giống mình, sự chia rẽ càng sâu sắc. Ngược lại, khi hai con người đơn giản gặp nhau, nói chuyện trực tiếp, họ có thể thực sự trao đổi mọi điều, vượt qua những điều kiện và định kiến trên mạng.
Dù Washington D.C. cuối tuần đó có hai sự kiện lớn tập trung những nhóm người đối lập, mọi thứ vẫn diễn ra trong trật tự. Pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời, nhưng may mắn là không có bạo lực nào trên mặt đất.
David Marcus kết thúc bài viết với suy ngẫm về lá cờ Star-Spangled Banner khổng lồ tại bảo tàng, biểu tượng của một quốc gia lớn và đa dạng, dù đang có những rạn nứt về chính trị, chủng tộc và bản sắc. Ông tin rằng, khi chúng ta thu nhỏ lại, nói chuyện trực tiếp và thực sự lắng nghe nhau, những rạn nứt đó có thể được hàn gắn. Đó là xu hướng mà ông hy vọng sẽ ngày càng lan rộng.