Ông David Gergen, một nhân vật gạo cội trong giới chính trường Washington và là cố vấn cho bốn đời Tổng thống Hoa Kỳ, đã từ trần ở tuổi 83. Sự nghiệp của ông kéo dài nhiều thập kỷ, gắn liền với chính phủ, học thuật và truyền thông.
Ông Gergen từng phục vụ trong các chính quyền của các Tổng thống Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan và Bill Clinton. Trong suốt sự nghiệp, ông đã đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như chuyên viên viết diễn văn, giám đốc truyền thông và cố vấn cho tổng thống.
Theo thông báo từ Ban Giám hiệu Trường Harvard Kennedy, nơi ông Gergen có mối quan hệ mật thiết trong nhiều năm, ông qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông Hannah Riley Bowles, nguyên đồng giám đốc Trung tâm Lãnh đạo Công của trường, nơi ông Gergen là giám đốc sáng lập, cho biết ông “đã cống hiến nhiều thập kỷ để phục vụ những người mong muốn phụng sự”. Bà nhấn mạnh ông Gergen là một nhà lãnh đạo có nguyên tắc, với phẩm chất, sự chính trực và lòng nhân ái vô song, luôn nhìn thấy điều tốt đẹp ở mỗi người ông gặp.
Ông Al Gore, cựu Phó Tổng thống dưới thời ông Clinton, đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng: “Trong vô số những đóng góp của David Gergen cho đất nước vĩ đại của chúng ta, điều tôi sẽ nhớ nhất về ông là sự tử tế đối với mọi người ông làm việc cùng, sự phán đoán đúng đắn của ông, và sự tận tâm làm điều tốt đẹp cho thế giới.”
Sinh ra tại North Carolina, ông David Richmond Gergen tốt nghiệp Đại học Yale và Trường Luật Harvard. Ông cũng là người sáng lập Trung tâm Lãnh đạo Công tại Trường Harvard Kennedy và tiếp tục giữ chức giáo sư danh dự về dịch vụ công cho đến khi qua đời.
Sau khi phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ vào những năm 1960, ông Gergen bắt đầu công việc đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc vào năm 1971 với vai trò trợ lý viết diễn văn cho Tổng thống Nixon. Ông được đồng nghiệp mô tả là người luôn đề cao sự hợp tác lưỡng đảng và đoàn kết trong suốt sự nghiệp.
Ngoài ra, ông Gergen còn là một nhân vật quen thuộc trên truyền thông với vai trò nhà phân tích chính trị cao cấp cho CNN. Trong cuốn sách xuất bản năm 2022 có tựa đề “Hearts Touched with Fire: How Great Leaders are Made”, ông viết: “Những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của chúng ta đã xuất hiện từ cả những thời khắc thuận lợi và, thường xuyên hơn, từ những giai đoạn đầy thử thách… Những người xuất sắc nhất trong số họ đưa ra những quyết định khó khăn, có thể thay đổi hoàn toàn dòng chảy lịch sử.”
Theo tin từ The Associated Press, một lễ an táng riêng tư dự kiến sẽ diễn ra tại Nghĩa trang Mount Auburn vào thứ Hai, và một buổi lễ tưởng niệm lớn hơn sẽ được tổ chức tại Harvard trong những tuần tới.