Đầu bếp nổi tiếng kiêm đồng sáng lập thương hiệu Santo Tequila, ông Guy Fieri, đã chia sẻ với phóng viên Sharyn Alfonsi trên chương trình “60 Minutes” của đài CBS vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10, về vụ cướp hai xe tải chứa tequila của công ty hồi năm ngoái.
Ngôi sao của Food Network và cư dân lâu năm tại Sonoma County, Guy Fieri, cho biết vụ trộm 1 triệu đô la tequila của công ty ông vào năm 2024 “đã gây tổn thất nặng nề.”
Hồi tháng 11 năm 2024, hai xe tải chở Santo Tequila – thương hiệu do ông Fieri và cựu thành viên ban nhạc Van Halen Sammy Hagar đồng sáng lập năm 2019 – đã biến mất sau khi vượt biên từ Mexico vào Laredo, Texas. Tổng cộng, khoảng 24,000 chai tequila đã không cánh mà bay, theo lời Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Dan Butkus tiết lộ với The Press Democrat năm ngoái.
Đáng lẽ số hàng này sẽ được chuyển đến trung tâm phân phối của Santo Tequila ở Pennsylvania, nhưng thay vào đó, các xe tải đã bị bọn trộm giả dạng công ty vận tải chiếm đoạt. Ông Fieri kể lại vụ việc, nói rằng khi nghe tin, ông đã liên tưởng đến bộ phim “Goodfellas.” Ông bộc bạch trên chương trình: “Nó không phải là mò kim đáy biển. Đây là một xe tải container. Tôi không hiểu làm sao hàng ngàn chai tequila lại có thể biến mất như vậy.”
Vụ việc được mô tả là một trường hợp “môi giới kép,” trong đó công ty vận chuyển cho Santo đã thuê một công ty vận tải khác. Công ty này lại thuê ngoài cho hai công ty khác. Theo tường trình của “60 Minutes,” những công ty cuối cùng này đều là giả mạo, với giấy tờ, địa chỉ email và số điện thoại giả mạo để tạo vẻ hợp pháp. Thủ đoạn này còn bao gồm việc thao túng dữ liệu GPS, khiến xe tải dường như chỉ bị trì hoãn trên đường đến Pennsylvania.
Tuy nhiên, hơn 4,000 thùng hàng của công ty, bao gồm 2,000 thùng tequila blanco, 2,000 thùng reposado và 40 thùng Extra Anejo Single Barrel ủ ba năm, đã bị chuyển hướng đến Los Angeles. Một tháng sau, các nhà điều tra đã tìm thấy 11,000 chai tại một nhà kho. Ông Fieri cho biết trên “60 Minutes” rằng những tên trộm và chiếc xe tải tequila thứ hai vẫn chưa được tìm thấy.
Chương trình cũng phỏng vấn ông Keith Lewis, giám đốc điều hành của Verisk CargoNet, một công ty được Santo thuê để hợp tác với cơ quan công lực điều tra các vụ án tương tự. Theo ông Lewis, những vụ việc như thế này xảy ra nhiều lần mỗi ngày. Đối với vụ Santo Tequila, ông Lewis tiết lộ trên “60 Minutes” rằng tội phạm đã tạo hồ sơ trực tuyến giả mạo của các công ty vận tải, đấu thầu những công việc có giá trị và thuê những tài xế không hay biết qua mạng. “Người lái xe nhận hàng không hề biết mình đang phạm tội,” ông Lewis nói.
Phóng viên “60 Minutes” cũng đến Los Angeles và được Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) giới thiệu một nhà kho chứa đầy hàng hóa bị đánh cắp đã được đơn vị chống trộm hàng hóa của LAPD thu hồi. LAPD cho biết hàng hóa bị trộm thường được bán trực tuyến hoặc tại các cửa hàng cho những khách hàng không hề hay biết.
Mặc dù Santo đã có thể đưa một phần hàng hóa thu hồi trở lại kệ, ông Fieri nói với “60 Minutes” rằng toàn bộ sự việc, xảy ra chỉ vài tuần trước mùa lễ hội, “đã gây tổn thất nặng nề trên mọi phương diện.” “Chúng tôi đang bước vào quý thứ tư. Chúng tôi mất tất cả tequila, không thể lấp đầy kệ hàng. Chúng tôi phải sa thải nhân viên. Đó là điều khó khăn nhất, biết bao nhiêu người đang trông cậy vào mình.”
Trong email gửi tới The Press Democrat vào thứ Ba, ông Butkus cho biết công ty “đau lòng khi biết về quy mô và mức độ của tội phạm mạng liên quan đến hàng hóa, cùng những tác động tàn khốc của nó đối với các doanh nghiệp nhỏ trên khắp đất nước.” Ông Butkus khẳng định: “Santo đã thực hiện các biện pháp đáng kể để giảm khả năng xảy ra vụ việc tương tự. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp khác cũng làm như vậy. Hy vọng việc chúng tôi công khai câu chuyện này sẽ giúp tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại,” tin từ Mercury News ngày 8 tháng 10 năm 2025 cho biết.