Đạo diễn Rian Johnson, người được đề cử Oscar, cho biết bối cảnh Kitô giáo thời thơ ấu đã truyền cảm hứng cho bộ phim kinh dị mới nhất của Netflix, “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”. Ông tiết lộ đã nỗ lực thực hiện một bộ phim về đức tin, với nhiều cung bậc từ niềm tin, sự hoài nghi đến vai trò của nhà thờ trong đời sống của người dân Mỹ.
Bộ phim “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” vừa được phát hành, lấy bối cảnh chủ yếu diễn ra vào cuối tuần Phục Sinh trong một nhà thờ Công giáo ở phía bắc New York. Phim xoay quanh thám tử Benoit Blanc (Daniel Craig) điều tra một vụ giết người với sự giúp đỡ của cha Jud Duplenticy (Josh O’Connor), một người có lý tưởng. Cả hai nhân vật này buộc phải đối mặt với những giới hạn trong quan điểm của họ và xem xét lại những giả định cơ bản.
Theo tạp chí RollingOut, bộ phim mới nhất này khám phá những bí ẩn. Johnson cho biết bộ phim là kịch bản khó nhất mà ông từng viết vì nó quá mang tính cá nhân.
Dù không còn theo đạo, Johnson nói rằng ông lớn lên trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc, một trải nghiệm vẫn ảnh hưởng đến ông. Phim chứa đựng nhiều yếu tố ẩn dụ về tôn giáo, bao gồm những nhân vật và câu chuyện trong Kinh thánh. Phim cũng thể hiện các nhân vật tôn giáo từ những góc độ khác nhau.
Nhà phê bình Christian Toto cho biết Johnson đã thành công trong việc duy trì sự cân bằng. Ông nói, giống như phần đầu “Knives Out” đã thu hẹp sự khác biệt về chính trị, bộ phim mới nhất này cũng hướng đến việc làm điều tương tự với tôn giáo.
Tin tức được đăng tải trên Fox News.



































