Một chương mới đang được viết tiếp trong lịch sử của dòng phim kinh dị tâm lý. Bộ phim kinh điển đầu thập niên 1990, “The Hand That Rocks the Cradle”, đã được đạo diễn và biên kịch người Mexico, Michelle Garza Cervera, tái hiện cho thế hệ khán giả mới.
Với sự tham gia của Maika Monroe và Mary Elizabeth Winstead, phiên bản làm lại này khám phá những chủ đề về chấn thương tâm lý, bản sắc và ranh giới mong manh giữa thiện và ác. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC’s On The Red Carpet Storytellers Spotlight, đạo diễn Cervera nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một tác phẩm mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần của bản gốc.
Bà cho biết: “Bộ phim gốc là một tác phẩm huyền thoại, mang tính biểu tượng, và tôi tin rằng cách tốt nhất để tôn vinh một bộ phim gốc khi bạn tái hiện nó là tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới, nhưng vẫn giữ được cái hồn của nó. Tôi bắt đầu xem toàn bộ dự án như một bộ phim cần phải tự đứng vững”.
Cervera cũng chia sẻ niềm đam mê của bà với việc kể chuyện bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. “Tôi may mắn lớn lên trong một gia đình rất sáng tạo. Từ năm 7, 8 tuổi, tôi đã bắt đầu viết truyện ngắn với những hình minh họa”. Sự sáng tạo ban đầu này đã phát triển thành phong cách làm phim khai thác những góc khuất trong tâm lý con người.
Trong một thể loại vốn bị thống trị bởi nam giới, Garza Cervera đã tạo dựng được vị thế của riêng mình. Bà là nữ đạo diễn Mexico thứ hai phát hành một bộ phim kinh dị lớn. Sự công nhận ngày càng tăng của bà phản ánh tài năng và cam kết kể những câu chuyện thách thức các quy ước. Với sự táo bạo tương tự, Garza Cervera mang đến một góc nhìn mới mẻ cho “The Hand That Rocks the Cradle”, đi sâu vào những chủ đề hiếm khi xuất hiện trong các bộ phim kinh dị chính thống.
Bà nói: “Có một lịch sử lớn trong các bộ phim kinh dị về việc phụ nữ bị tấn công, bị giết hại, bị theo dõi. Đôi khi chúng ta là nạn nhân, nhưng chúng ta cũng có thể là thủ phạm. Và có thể có nỗi sợ hãi kết hợp với tội lỗi”.
Cervera sử dụng nhân vật Polly, do Maika Monroe thủ vai, để khám phá sự mơ hồ về mặt đạo đức trong câu chuyện. Polly trở thành một chiếc bình để khám phá sự căng thẳng giữa lòng trắc ẩn và sự nguy hiểm. Monroe dự đoán khán giả sẽ phải đối mặt với sự mơ hồ đó. “Tôi hy vọng rằng có lẽ khán giả sẽ thấy phức tạp hơn một chút để biết họ đang đứng về phía nào”, Garza Cervera nói. “Nhưng cô ấy đã làm một số điều tồi tệ”.
“The Hand That Rocks the Cradle” sẽ được công chiếu vào ngày 22 tháng 10, phát trực tuyến độc quyền trên Hulu.
Theo ABC News.