Nam diễn viên hài 81 tuổi Danny DeVito cho biết ông và vợ Rhea Perlman vẫn giữ mối quan hệ “bạn bè thân thiết” dù hiện tại họ sống ở hai nhà riêng biệt.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông DeVito chia sẻ: “Chúng tôi không còn sống chung nữa. Bà ấy sống ở gần đây. Chúng tôi rất hòa thuận, là những người bạn thân nhất, và chúng tôi luôn như vậy ngay từ đầu.”
Ông cho biết cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện và chia sẻ về những đam mê chung, đặc biệt là điện ảnh và diễn xuất. Họ cùng nhau đọc kịch bản và duy trì sự gắn kết với các con.
DeVito và Perlman kết hôn năm 1982 và có ba người con đã trưởng thành: Lucy, Grace và Jake. Cả Lucy và Jake đều làm việc trong ngành công nghiệp giải trí, trong khi Grace là một họa sĩ tài năng.
Nam diễn viên đang kỷ niệm 30 năm bộ phim kinh điển “Matilda” bằng chương trình “Matilda in Concert”. Ông đã sản xuất, đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim năm 1996 này.
Ông DeVito cũng chia sẻ về triết lý sống khi bước vào tuổi 80: “Luôn yêu thương. Bạn phải yêu bản thân mình, và yêu những người xung quanh. Điều đó là đủ. Không nhất thiết phải là tình yêu lãng mạn. Có thể chỉ là tình yêu với mọi người và với chính mình.”
Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể dục, giữ cho đầu óc minh mẫn và duy trì các mối quan hệ bạn bè. Ông đang tích cực chăm sóc sức khỏe để có thể chứng kiến sự trưởng thành của hai cháu nhỏ.
Chia sẻ về sự nghiệp, DeVito khẳng định ông sẽ không bao giờ nghỉ hưu: “Bạn sẽ vẫn phải chịu đựng tôi”. Ông hiện đang quay mùa thứ 18 của “It’s Always Sunny in Philadelphia” và bộ phim mới “Jumanji: Open World” sẽ ra mắt vào Giáng sinh này.
Ông cũng cho biết đang cùng Arnold Schwarzenegger lên kế hoạch cho một dự án phim mới sau khi cả hai từng hợp tác thành công trong “Twins” và “Junior”. Họ đã ấp ủ ý tưởng thực hiện phần tiếp theo của “Twins” mang tên “Triplets” nhưng dự án chưa thể thực hiện do đạo diễn Ivan Reitman qua đời.
Bài viết được đăng tải trên Fox News ngày 7 tháng 6 năm 2026.



