Các nhà chức trách tại Missouri cho biết DNA đã giúp giải mã một vụ án tồn đọng từ năm 1994, nhận dạng được danh tính người đàn ông có thi thể được tìm thấy trên sông Mississippi cách đây hơn ba thập kỷ.
Vào ngày thứ Ba, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Jefferson, Missouri, đã công bố danh tính của người đàn ông từng được gọi là John Doe là Benny Leo Olson, cư dân Edwardsville, một vùng ngoại ô thuộc bang Illinois, cách St. Louis khoảng 24 km về phía đông bắc.
Các nhà chức trách không nghi ngờ có hành vi tội phạm trong vụ việc này. Bà Catherine Heston, chị cùng cha khác mẹ của ông Olson, chia sẻ với báo St. Louis Post-Dispatch rằng gia đình đã từng suy đoán về điều gì đó đã xảy ra với ông, nhưng không bao giờ biết chắc chắn. Nếu còn sống, ông Olson nay đã 76 tuổi.
Ông Olson được mô tả là một người có tinh thần học hỏi, đã theo học tại St. Louis Community College-Meramec, Đại học Western Illinois và Đại học Southern Illinois Edwardsville. Tuy nhiên, ông cũng từng phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Năm 1980, ông từng bị buộc tội thuê người đốt nhà của mẹ kế. Dấu vân tay của ông trong vụ án hình sự đó sau này đã giúp xác nhận danh tính của ông sau khi có kết quả ADN trùng khớp với một người họ hàng xa.
Theo lời bà Heston, ông Olson được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng và từng phải điều trị tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Illinois trong 11 năm trước khi được trả tự do vào đầu những năm 1990. Bà cho biết lần cuối cùng bà liên lạc với ông Olson là khoảng một tháng trước khi thi thể ông được tìm thấy, khi ông gọi điện trong một trạng thái mà bà mô tả là “hoang tưởng ảo tưởng”.
Gia đình đã luôn thắc mắc về số phận của ông Olson. Theo nguồn tin từ ABC News, việc giải quyết vụ án này là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ phả hệ di truyền trong việc trả lại tên tuổi cho những người vô danh và mang lại câu trả lời cho gia đình.