Danh hài huyền thoại Dick Van Dyke vừa đón sinh nhật lần thứ 100 vào thứ Bảy vừa qua. Sự nghiệp lẫy lừng của ông kéo dài suốt 6 thập kỷ, từ những vai diễn trong bộ phim “Mary Poppins” đến series sitcom đình đám “The Dick Van Dyke Show”.
Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News tại nhà riêng ở Malibu, California, danh hài chia sẻ: “Điều thú vị nhất là, chưa đủ. Một trăm năm chưa đủ. Bạn muốn sống lâu hơn, và tôi dự định sẽ làm điều đó.”
Van Dyke đã trở thành một trong những diễn viên lớn nhất của thời đại với “The Dick Van Dyke Show” (1961-1966) trên CBS, đóng vai người quét ống khói trong “Mary Poppins” (1964) và vào những năm 70 tuổi vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất trong “Diagnosis: Murder”.
Ngoài ra, ông còn là một ngôi sao Broadway, từng đoạt giải Tony cho vai diễn trong “Bye Bye Birdie”, cùng với một giải Grammy và bốn giải Primetime Emmy. Gần đây nhất, vào năm ngoái, ông là người chiến thắng cao tuổi nhất của giải Daytime Emmy, cho vai diễn khách mời trong phim “Days of Our Lives”.
Trong thập niên 1970, ông đã cai nghiện rượu và công khai chia sẻ câu chuyện của mình, điều hiếm khi được thực hiện vào thời điểm đó.
Hiện tại, ở tuổi 100, Van Dyke cho biết ông đã có thêm nhiều góc nhìn về cuộc sống. Ông chia sẻ: “Tôi đã đóng vai những người già rất nhiều lần, và tôi luôn thể hiện họ là những người cáu kỉnh”.
Ông cũng vừa xuất bản cuốn sách “100 Quy tắc sống đến 100: Hướng dẫn lạc quan về một cuộc sống hạnh phúc”. Ông cũng cảm ơn người vợ 54 tuổi, Arlene Silver, vì đã giữ cho ông luôn trẻ trung. Van Dyke sinh năm 1925 tại Missouri, và lớn lên ở Illinois. Ông bắt đầu diễn xuất từ năm 4, 5 tuổi.
Van Dyke từng nói: “Tôi nhớ những chuyển động”.
Tin từ NBC News.


































