Bộ phim mới nhất trong loạt phim ‘Predator’, ‘Predator: Badlands’, do 20th Century Studios sản xuất, đã mang đến một hơi thở mới cho thương hiệu khoa học viễn tưởng kinh điển. Thay vì tiếp tục mô típ kẻ săn mồi tàn bạo, bộ phim táo bạo biến người ngoài hành tinh Predator thành một nhân vật có chiều sâu, khám phá chủ đề về sự trưởng thành và lòng trắc ẩn.
Trong ‘Predator: Badlands’, chúng ta theo chân Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), một chiến binh Yautja bị coi là yếu đuối bởi gia tộc của mình vì thân hình nhỏ bé. Quyết tâm chứng tỏ bản thân, Dek dấn thân vào cuộc săn lùng sinh vật huyền thoại Kalisk. Trên hành trình này, anh gặp gỡ Thia (Elle Fanning), một người máy tổng hợp từ tập đoàn Weyland-Yutani, cùng thuộc vũ trụ ‘Alien’. Mối quan hệ bất đắc dĩ giữa Dek cứng rắn và Thia hoạt bát, giàu cảm xúc đã tạo nên những khoảnh khắc hài hước bất ngờ, mang đến sự cân bằng cho những pha hành động gay cấn.
Đạo diễn Dan Trachtenberg, người từng thành công với ‘Prey’ (2022), tiếp tục thể hiện tài năng khi xây dựng một thế giới kỳ ảo đầy mê hoặc với kỹ xảo hình ảnh ấn tượng. Mặc dù được xếp loại PG-13, ‘Badlands’ vẫn không thiếu những cảnh bạo lực và hành động mãn nhãn, chủ yếu là giữa các sinh vật ngoài hành tinh.
Theo đánh giá từ Fox News, ‘Predator: Badlands’ là một bộ phim giải trí hấp dẫn, mang lại sức sống mới cho thương hiệu ‘Predator’ và mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho các nhân vật Dek và Thia. Bộ phim hiện đã có mặt tại các rạp chiếu.




























