Bài đánh giá phim “One Battle After Another” (tạm dịch: Cuộc Chiến Nối Tiếp Cuộc Chiến) của Pete Vonder Haar trên Houston Press mang đến cái nhìn sâu sắc về bộ phim mới của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Bộ phim được mô tả là lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn Thomas Pynchon, với sự tham gia của Leonard DiCaprio, Teyana Taylor và Sean Penn.
Phim xoay quanh Bob (DiCaprio) và Perfidia (Taylor), những nhà cách mạng hoạt động để giải phóng người nhập cư và chống lại các tổ chức chính phủ cực hữu. Sau khi Perfidia bỏ rơi Bob và con gái sơ sinh Willa, câu chuyện tiếp diễn 16 năm sau khi Bob và Willa (Chase Infiniti) sống ẩn dật. Cuộc sống của họ bị xáo trộn khi Đại tá Lockjaw (Sean Penn), một nhân vật cuồng tín từ quá khứ, bắt đầu quan tâm đến gia đình họ.
Đặc biệt, bài viết nhấn mạnh vào cách bộ phim phản ánh nước Mỹ đương đại, nơi nỗi sợ hãi và thù ghét đẩy đất nước đến bờ vực. Tuy nhiên, phim vẫn gợi lên khả năng thay đổi. Diễn xuất của DiCaprio trong vai Bob, một người cha thiếu sót và đầy hoài niệm, được đánh giá là có phần hời hợt ban đầu, nhưng dần trở nên hiệu quả hơn khi anh buộc phải hành động để tìm lại Willa. Benicio Del Toro trong vai Sergio, một người hướng dẫn của Willa, mang đến sự điềm tĩnh và hài hước.
Bài đánh giá cũng đề cập đến việc Paul Thomas Anderson dường như đang dần thay đổi phong cách, chuyển sang các bối cảnh hiện đại và không ngại đưa ra những thông điệp chính trị rõ ràng. Sự đối lập giữa phe cách mạng và lực lượng cực hữu, dù có phần hài hước, cũng phản ánh những vấn đề nhức nhối về phân biệt chủng tộc và nhập cư tại Mỹ.
Chase Infiniti được khen ngợi là một khám phá mới, giúp xây dựng nhân vật Bob thành một người cha đúng nghĩa. “One Battle After Another” được đánh giá là một cuộc phiêu lưu nhanh, kết hợp yếu tố hành động và tâm lý về tình cha con và các loại hình gia đình phi truyền thống. Bài viết kết luận rằng đây là tác phẩm hay nhất của PTA kể từ “Inherent Vice”.
Theo Pete Vonder Haar của Houston Press, bộ phim đã ra rạp vào ngày 26 tháng 9 năm 2025.