Ca sĩ Laufey đã có một đêm diễn đáng nhớ tại Oakland Arena trước đám đông khoảng 12.000 người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì một buổi biểu diễn nhạc rock hoành tráng, cô đã mang đến một không khí khác biệt.
“Chào mừng đến với câu lạc bộ nhạc jazz của tôi,” nữ ca sĩ gốc Iceland tuyên bố. Album mới nhất của cô, “A Matter of Time”, hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng Jazz Albums của Billboard.
Tuy nhiên, theo bài đánh giá, màn trình diễn đêm đó chủ yếu là nhạc pop truyền thống với âm hưởng cổ điển, khác biệt với nhạc jazz thực thụ. Bài viết cũng làm rõ sự nhầm lẫn phổ biến giữa âm nhạc cổ điển và nhạc jazz.
Dù được phân loại thế nào, Laufey đã kết nối sâu sắc với khán giả trẻ bằng âm nhạc của mình. Giọng hát của cô được mô tả là có sức hút riêng, không cần quá nhiều kỹ thuật phức tạp. Cô có khả năng truyền tải cảm xúc qua từng lời ca và tạo ra sự gần gũi với người nghe.
Trong buổi biểu diễn kéo dài gần hai giờ, Laufey đã kết hợp âm hưởng của câu lạc bộ nhạc jazz cổ điển với dàn nhạc giao hưởng và các yếu tố sản xuất nhạc pop hiện đại. Sân khấu được dàn dựng công phu với bối cảnh giống như một lâu đài, cùng với các vũ công trong trang phục lấy cảm hứng từ thập niên 1930.
Bài viết cũng so sánh giọng hát của Laufey với Ella Fitzgerald và Norah Jones, nhưng cho rằng nữ ca sĩ nên được nhìn nhận như một nghệ sĩ độc đáo. Cô được khen ngợi về khả năng diễn đạt tinh tế và tạo dựng kết nối với khán giả, không chỉ qua âm nhạc mà còn qua cách trò chuyện thân mật.
Laufey cũng thể hiện khả năng chơi đàn guitar và cello, mang đến những khoảnh khắc biểu diễn ấn tượng, đặc biệt là ca khúc “Too Little, Too Late” và “Cuckoo Ballet”.
Suki Waterhouse đã mở màn cho buổi biểu diễn với khoảng nửa giờ trình diễn nhạc pop sôi động, làm nóng không khí cho Laufey.
Bài viết được đăng trên Bay Area News Group ngày 30 tháng 9 năm 2025.