Vở kịch “Kim’s Convenience” của Ins Choi, đang được trình diễn tại Nhà hát American Conservatory (ACT), mang đến một cái nhìn sâu sắc và cảm động về cuộc sống của gia đình người Hàn nhập cư tại Canada.
Dưới bàn tay dàn dựng của Weyni Mengesha, vở kịch thành công trong việc khắc họa những tình huống dở khóc dở cười, những xung đột thế hệ và hành trình tìm kiếm bản sắc của gia đình ông Kim. Tuy đôi khi nhịp độ xử lý vấn đề còn hơi nhanh như đặc trưng của nhiều phim hài sitcom, nhưng câu chuyện vẫn chứa đựng nhiều tiếng cười sảng khoái và cả những khoảnh khắc lắng đọng, lấy đi nước mắt.
Tâm điểm của câu chuyện là ông Appa (do chính tác giả Ins Choi thủ vai), chủ một cửa tiệm tiện lợi. Vở diễn theo chân ông trong một ngày điển hình, từ việc nhâm nhi cà phê với thật nhiều đường cho đến việc đối mặt với những vị khách quen thuộc và cả những ngã rẽ cuộc đời đầy thử thách. Áp lực từ việc một cửa hàng nhỏ bé trở thành trụ cột cho cả gia đình khiến ông phải cân nhắc một quyết định lớn.
Mối quan hệ cha con giữa Appa và cô con gái Janet (Kelly Seo) là một điểm nhấn đầy cảm xúc, với sự bướng bỉnh tương đồng và những mâu thuẫn xoay quanh sự nghiệp và tình yêu. Bên cạnh đó, mối quan hệ rạn nứt giữa Appa và con trai Jung (Ryan Jinn) cũng mang đến nhiều tình tiết éo le, ẩn chứa những tổn thương không lời.
Mặc dù kịch bản có những đoạn xử lý tình huống chưa thực sự thuyết phục và có thể cần thêm thời lượng để phát triển sâu hơn, nhưng “Kim’s Convenience” vẫn là một tác phẩm đáng xem. Bối cảnh cửa hàng tiện lợi được thiết kế tỉ mỉ bởi Joanna Yu đã trở thành một nhân vật sống động, gợi nhớ về những khu phố có cá tính riêng biệt. Dàn diễn viên đã thể hiện tròn vai, đặc biệt là Ins Choi với khả năng diễn xuất đầy biến hóa, vừa mang lại tiếng cười vừa thể hiện chiều sâu nội tâm nhân vật.
Vở kịch, được giới thiệu là có thời lượng khoảng 85 phút không có giải lao, mang đến một thông điệp ý nghĩa về giấc mơ nhập cư, sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Đây là một sự kiện giải trí đáng chú ý tại Nhà hát ACT, theo tin từ correspondent David John Chávez.