Bộ phim ‘Die My Love’ của đạo diễn Lynne Ramsay đưa khán giả vào hành trình đen tối, khám phá tâm lý phức tạp của một người mẹ trẻ đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh. Nữ diễn viên Jennifer Lawrence thể hiện vai Grace một cách đầy ám ảnh, mang đến một màn trình diễn xuất sắc.
Trong phim, Grace là một tác giả đang gặp bế tắc trong sự nghiệp và có những biểu hiện tâm lý ngày càng bất ổn sau khi sinh con. Cô cùng bạn trai nghiện rượu Jackson (Robert Pattinson) chuyển đến một căn nhà ở vùng quê hẻo lánh, nơi những sự kiện kỳ lạ và đáng sợ bắt đầu xảy ra, khiến Grace dần chìm sâu vào một thế giới đầy ảo ảnh. Nữ diễn viên Sissy Spacek vào vai Pam, mẹ chồng tương lai của Grace, người đầu tiên nhận ra những dấu hiệu của chứng trầm cảm sau sinh.
Đạo diễn Lynne Ramsay, nổi tiếng với những tác phẩm gai góc như ‘We Need to Talk About Kevin’, đã mang đến một góc nhìn độc đáo và táo bạo về căn bệnh tâm lý này. Bà không né tránh những khía cạnh đen tối, thậm chí có phần cực đoan, khiến người xem vừa rùng mình vừa bị cuốn hút.
Jennifer Lawrence đã chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng của mình khi hóa thân thành Grace. Cô thể hiện thành công sự mong manh, giận dữ và cả khát khao bứt phá khỏi những khuôn mẫu xã hội áp đặt lên phụ nữ sau sinh. Robert Pattinson và LaKeith Stanfield cũng có những màn thể hiện đáng chú ý, góp phần tạo nên chiều sâu cho câu chuyện. Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên gạo cội như Nick Nolte và Sissy Spacek.
Với hình ảnh đậm chất siêu thực, âm nhạc ám ảnh và diễn xuất đỉnh cao, ‘Die My Love’ là một trải nghiệm điện ảnh độc đáo, hứa hẹn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả khi ra mắt tại các rạp vào ngày 7 tháng 11. Theo nguồn tin từ Mercury News, bộ phim được đánh giá 3 sao rưỡi trên thang điểm 4.
























