LOS ANGELES – Giới hâm mộ âm nhạc bàng hoàng trước sự ra đi của D’Angelo, danh ca R&B từng đoạt giải Grammy. Nam danh ca được biết đến với giọng hát khàn đặc trưng và bản hit đình đám “Untitled (How Does It Feel)”, đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 51.
Gia đình của D’Angelo, tên thật là Michael Eugene Archer, đã thông báo tin buồn vào thứ Ba vừa qua. Nguyên nhân được xác định là do bệnh ung thư. Gia đình bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự mất mát của “ngôi sao sáng” trong gia đình.
Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, D’Angelo đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất hip-hop, soul mạnh mẽ và cảm xúc từ gospel, tạo nên một dòng nhạc neo-soul đặc sắc vào thập niên 90. Album đầu tay “Brown Sugar” (1995) đã mang về cho anh nhiều đề cử Grammy và khẳng định vị thế của một trong những giọng ca R&B độc đáo nhất. Đĩa đơn “Untitled (How Does It Feel)” năm 2000 với video ca nhạc táo bạo đã trở thành một hiện tượng văn hóa, khơi dậy những cuộc tranh luận về nghệ thuật, tình dục và sự dễ bị tổn thương trong hình ảnh người đàn ông da đen.
Ngoài sự nghiệp solo, D’Angelo còn ghi dấu ấn qua những màn hợp tác đặc biệt. Anh từng song ca với Lauryn Hill trong bản ballad “Nothing Even Matters” và tham gia vào album “Illadelph Halflife” của The Roots. Anh cũng là một phần của nhóm nhạc Black Men United.
D’Angelo từng có quan hệ tình cảm với ca sĩ R&B Angie Stone. Cả hai có với nhau một người con trai, Swayvo Twain. Angie Stone cũng đã qua đời vào đầu năm nay trong một tai nạn xe hơi.
Tin tức này đang được cập nhật. Xin theo dõi để biết thêm chi tiết.
Theo ABC News.