Hai lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Quận Harris, Texas, vừa đề xuất một nghị quyết khá… độc đáo nhằm “giải quyết” một vấn đề mà họ cho là “cấp bách”: vận đen của Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz khi ông xuất hiện tại các sự kiện thể thao.
Ông Charles Kuffner và ông Bill Kelly, đều là các chủ tịch khu vực bầu cử của Đảng Dân chủ, cho biết sau nhiều cuộc thảo luận và chứng kiến quá nhiều lần đội nhà thua cuộc, họ quyết định phải hành động.
Nghị quyết dự thảo đề xuất “cấm” Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz tham dự các trận đấu playoff của thể thao đại học. Họ đưa ra bằng chứng là hàng loạt trận thua của các đội mà ông cổ vũ, bao gồm: Đại học Houston (UH) thua Đại học Florida trong trận chung kết Giải Bóng rổ NCAA 2025, Đại học Texas (UT Longhorns) thua Đại học Washington tại Sugar Bowl 2024, và Đại học Texas Tech thua Đại học Virginia tại Giải Bóng rổ NCAA 2019.
Nghị quyết còn chỉ ra rằng khi Thượng Nghị Sĩ Cruz có mặt, các đội bóng bầu dục Texas Longhorns, Baylor Bears và Texas A&M Aggies có tổng thành tích chỉ là 1 thắng – 8 thua. Thậm chí, nghị quyết còn tính toán vui rằng những người cá cược “đánh ngược” lại đội có Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz ủng hộ trực tiếp đã thắng 15 trong 17 trận kể từ năm 2017, thu về $2,344 nếu đặt cược $100 cho mỗi trận.
Ông Kelly hài hước nói trong một thông cáo báo chí rằng “9 từ đáng sợ nhất mà bất kỳ người hâm mộ đại học nào muốn nghe là ‘Tôi là Ted Cruz và tôi sẽ đến xem trận đấu của bạn’”.
Nghị quyết đề xuất Đảng Dân chủ Quận Harris “sẽ làm việc với tất cả đối tác để giữ Ted Cruz tránh xa việc tham dự trực tiếp các sự kiện thể thao playoff đại học”. Đồng thời, họ “khẩn thiết kêu gọi ông dành thời gian chất lượng bên chú chó Snowflake, hoặc ngồi cùng ghế sofa với JD Vance, hoặc rèn luyện kỹ năng bóng rổ – hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đến xem trực tiếp một trận đấu playoff đại học”.
Dù đề xuất mang tính châm biếm, ông Kuffner thừa nhận trên blog của mình rằng “đôi khi một chút chế giễu là công cụ tốt khi cần”.
Tin từ KHOU News ngày 16/05/2025.