Phe Cộng Hòa tại tiểu bang chiến địa New Hampshire đang lên tiếng chỉ trích ứng cử viên Dân Chủ tranh cử Quốc Hội, bà Maura Sullivan, vì đăng một tấm ảnh cô chụp chung với tấm bảng có dòng chữ ’86 47′. Đảng Cộng Hòa cho rằng đây là một thông điệp ám chỉ bạo lực nhắm vào Tổng Thống Donald Trump.
Bà Sullivan, từng là sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến tham chiến tại Iraq và sau đó phục vụ tại Ngũ Giác Đài cũng như Bộ Cựu Chiến Binh dưới thời cựu Tổng Thống Barack Obama, đã tham dự cuộc biểu tình ‘No Kings’ (Không Vua Chúa) cuối tuần qua ở quê nhà Portsmouth, New Hampshire. Cuộc biểu tình này nằm trong chuỗi hàng ngàn cuộc tụ họp trên khắp nước Mỹ vào Thứ Bảy, nhằm phản đối những gì người biểu tình cho là hành động chống dân chủ và xu hướng độc tài của Tổng Thống.
Tại cuộc biểu tình, bà Sullivan đã đăng trên mạng xã hội tấm ảnh cô đứng cạnh một cựu chiến binh khác, người đang cầm tấm bảng ghi ‘Veterans for Democracy’ (Cựu Chiến Binh Vì Dân Chủ). Tuy nhiên, tấm bảng còn có thêm dòng chữ ‘Foxtrot Delta Tango’ và thông điệp ’86 47′.
Giải thích về những ký hiệu này, ‘Foxtrot Delta Tango’ là một cụm từ theo bảng chữ cái âm ngữ của NATO, đánh vần các chữ cái ‘FDT’, được xem là một thuật ngữ mang tính miệt thị nhắm vào Tổng Thống Trump. Còn ’86’ là một thuật ngữ lâu đời, thường được dùng trong nhà hàng để chỉ món ăn đã hết, hoặc trong quân đội và quán bar để nói về việc loại bỏ cái gì đó – hoặc ai đó.
Gần đây, một số người Cộng Hòa cho rằng cụm từ này là thông điệp muốn loại bỏ Tổng Thống Trump. Cụm từ ’86 47′ được hiểu là ‘loại bỏ người thứ 47’, tức là Tổng Thống Donald Trump.
Vụ việc này xảy ra chỉ vài giờ sau vụ xả súng kinh hoàng khiến hai nhà lập pháp tiểu bang Dân Chủ hàng đầu ở Minnesota bị bắn, một người tử vong. Nạn nhân thiệt mạng là Dân Biểu Tiểu Bang Melissa Hortman, cựu Chủ Tịch Hạ Viện Minnesota, và chồng bà; Thượng Nghị Sĩ John Hoffman và chồng ông bị thương nặng trong vụ xả súng này, được cho là có động cơ chính trị.
Chiến dịch tranh cử của bà Sullivan đã đưa ra tuyên bố với Fox News, nhắc đến vụ xả súng ở Minnesota. Ông Nick London, quản lý chiến dịch của bà Sullivan, nói rằng “Maura vô cùng phẫn nộ và đau lòng trước vụ ám sát một công chức ở Minnesota. Cô ấy tin rằng tuyệt đối không có chỗ cho bạo lực trong chính trị của chúng ta, bất kể đảng phái hay liên kết nào.”
Ông London nói thêm rằng vào Thứ Bảy, “Maura đã cùng hàng ngàn cư dân New Hampshire và hàng triệu người Mỹ ôn hòa phản đối việc Tổng Thống Donald Trump lợi dụng quân nhân của chúng ta như công cụ cho chương trình nghị sự chính trị của ông ấy. Nếu Tổng Thống quan tâm đến cựu chiến binh của chúng tôi, ông ấy nên tập trung vào việc cải thiện chăm sóc sức khỏe tại VA, mở rộng dịch vụ sức khỏe tâm thần và hỗ trợ các gia đình quân nhân.”
Tuy nhiên, phe Cộng Hòa ở New Hampshire nhanh chóng chỉ trích bài đăng của bà Sullivan. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa New Hampshire, ông Jim MacEachern, phát biểu: “Tôi biết Maura đang gần gũi với cánh tả cực đoan, nhưng hành động này là đi quá xa. Lời kêu gọi bạo lực chính trị như thế này không có chỗ ở New Hampshire.”
Bà Hollie Novoletsky, phó chủ tịch NHGOP, người về nhì trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2024 ở khu vực quốc hội số 1, cũng nói: “Dù mục tiêu ám sát là Tổng Thống Trump hay một Dân Biểu Tiểu Bang Dân Chủ ở Minnesota, điều đó đều không thể chấp nhận được. Bạn sẽ nghĩ rằng với tư cách là một ‘Cựu Chiến Binh Vì Dân Chủ’, Maura sẽ biết điều đó.”
Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa Hạ Viện (NRCC), bộ phận chiến dịch của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, đang cố gắng lật ngược khu vực này lần đầu tiên sau tám năm, đã đi xa hơn trong chỉ trích. Bà Maureen O’Toole, phát ngôn viên của NRCC, nói: “Bạo lực chính trị không có chỗ đứng trong đất nước chúng ta – và việc chụp ảnh với tuyên truyền kêu gọi ám sát Tổng Thống Trump là nguy hiểm và khiến cô ấy không đủ tư cách tranh cử.”
Bà O’Toole cho rằng Maura Sullivan “phải xin lỗi, gỡ bỏ bức ảnh và rút lui khỏi cuộc đua vào Khu Vực Quốc Hội Số 1 của New Hampshire”, theo Fox News.