Cộng đồng thiểu số Ladin, vốn đã an cư tại vùng núi Dolomites của Ý từ hàng ngàn năm, đang bày tỏ sự thất vọng khi văn hóa và ngôn ngữ độc đáo của họ dường như không được các nhà tổ chức Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina 2026 chú trọng.
Các nhà lãnh đạo Ladin đã kỳ vọng ban tổ chức sẽ tìm cách giới thiệu ngôn ngữ và truyền thống của họ, tương tự như những gì đã diễn ra ở các kỳ Olympic trước đây tại Lillehammer và Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau khi không nhận được phản hồi cho một bức thư kiến nghị từ các thị trưởng của 17 thị trấn Ladin, họ cảm thấy như bị “cắt bỏ, như thể chúng tôi không tồn tại”, bà Elsa Zardini, người đứng đầu cộng đồng Ladin tại Cortina, chia sẻ.
Ladin là một ngôn ngữ Romance cổ xưa, hiện đang bị đe dọa với chỉ khoảng 35.000 người nói. Tại Cortina, một nửa trong số 2.500 cư dân nói tiếng Ladin, tuy nhiên, ngôn ngữ này lại không xuất hiện trong Lễ Khai mạc dự kiến kéo dài 2,5 giờ.
Trong bối cảnh đó, cộng đồng Ladin đang tự mình hành động để quảng bá bản sắc văn hóa. Bà Zardini đang phát cờ Ladin cho những ai muốn trưng bày trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Một liên minh các cộng đồng Ladin cũng đã chuẩn bị các bộ từ điển mini Ladin-Anh và sản xuất một video giới thiệu lịch sử của họ với phụ đề tiếng Anh, sẽ được chiếu tại Cortina.
Bên cạnh đó, tại vùng Trentino, người Ladin cũng đang chuẩn bị một sự kiện văn hóa với âm nhạc và văn học Ladin, hy vọng thu hút sự quan tâm của du khách.
Bài viết được ghi nhận theo tin của Hãng Thông tấn AP.





























