Các tổ chức nhân đạo cảnh báo, người dân Sudan thiếu ăn và mất nước phải bò bằng khuỷu tay, đầu gối qua sa mạc để trốn khỏi các tay súng thuộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF). Cuộc hành trình từ thành phố El-Fasher do RSF kiểm soát đến thị trấn Tawila chỉ dài 30 dặm, nhưng vô cùng nguy hiểm vì có các tay súng lảng vảng cướp bóc, bắt giữ con tin và thảm sát người dân.
Dưới áp lực quốc tế, RSF cho biết sẵn sàng tham gia lệnh ngừng bắn nhân đạo do Hoa Kỳ làm trung gian. Tuy nhiên, quân đội Sudan vẫn chưa đồng ý đình chiến. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết vẫn đang nỗ lực để cả hai bên đồng ý ngừng bắn trong bối cảnh các tổ chức nhân đạo cảnh báo quốc gia Đông Bắc Phi này đang quay trở lại quá khứ diệt chủng.
Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, các nhân chứng, video được chia sẻ lên mạng xã hội và phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô của các vụ giết người trong khu vực và việc cả hai bên tăng cường sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái để giành lợi thế trên chiến trường.
Hanaa Abdullah Musa cho biết các chiến binh RSF đã bắt giữ anh trai cô tại một trong nhiều trạm kiểm soát khi cô đến Tawila, nơi có hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo ông Shashwat Saraf, giám đốc quốc gia của Hội đồng Tị nạn Na Uy, một tổ chức nhân đạo cung cấp viện trợ cho những người phải rời bỏ nhà cửa: “Mỗi người đến Tawila đều có một hoặc nhiều thành viên trong gia đình mà họ không thể tìm thấy”.
Ông Nathaniel Raymond, giám đốc điều hành của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo tại Trường Y tế Công cộng Yale, cho biết sau khi nghiên cứu hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, ông kết luận có “quá nhiều” thi thể để đếm.
Theo NBC News, RSF chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.
Được chỉ huy bởi Tướng Mohammed Hamdan Dagalo, RSF đã giao chiến với quân đội Sudan hơn hai năm sau khi ông này mâu thuẫn với tổng tư lệnh và nhà cai trị trên thực tế của đất nước, Tướng Abdel-Fattah al Burhan.
Chính quyền Tổng Thống Joe Biden tuyên bố RSF và các đồng minh của họ đang thực hiện hành vi diệt chủng trong một cuộc chiến đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với việc một phần đất nước rơi vào nạn đói. Liên Hiệp Quốc cho biết 40,000 người đã thiệt mạng. Các nhóm viện trợ nói rằng số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều lần. Theo Chương trình Lương thực Thế giới, hơn 24 triệu người cũng đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
RSF cho biết sẽ đồng ý đình chiến “để giải quyết những hậu quả nhân đạo thảm khốc của cuộc chiến và tăng cường bảo vệ dân thường”.
Một quan chức quân đội Sudan cho biết quân đội hoan nghênh đề xuất của Quad nhưng sẽ chỉ đồng ý đình chiến khi RSF rút hoàn toàn khỏi các khu vực dân sự và giao nộp vũ khí.





























