Cư dân Lucas Valley đang cảnh giác cao độ về một con sóc hung dữ đã khiến ít nhất hai người phải vào phòng cấp cứu để điều trị y tế. Theo đài KGO-TV, một phụ nữ tên Joan Heblack cho biết bà bị một con sóc tấn công khi đang đi bộ trong khu phố San Rafael. Con vật cắn và cào vào chân bà.
Một cư dân khác, Isabel Campoy, cũng cho biết bà bị tấn công khi đang đi bộ trong cùng khu vực. Con sóc nhảy từ mặt đất lên mặt bà và cắn vào tay bà, khiến bà bị chảy máu. Cả hai phụ nữ đều phải đến phòng cấp cứu.
Các tờ rơi đã được dán lên, cảnh báo cư dân rằng con sóc này không phải là trò đùa và hơn năm người đã bị tấn công bởi một “con sóc rất hung dữ” mà “xuất hiện từ hư không”.
Lisa Bloch từ tổ chức Marin Humane cho biết họ không nhận được báo cáo nào về các vụ tấn công sóc kể từ giữa tháng 9. Nếu con sóc xuất hiện trở lại, tổ chức phi lợi nhuận này sẽ phối hợp với tiểu bang để loại bỏ con vật. Bà nói: “Chúng tôi đã từng thấy loại hành vi này trước đây. Hầu như luôn luôn là do ai đó đã cho con vật ăn”.
Điều tốt là sóc không phải là vật trung gian truyền bệnh dại. Bà cho biết mọi người không bao giờ nên cho động vật hoang dã ăn, theo tin từ ABC News.