Giao tranh ác liệt dọc biên giới Thái Lan – Campuchia đã buộc hàng trăm ngàn dân làng Thái phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi nhiều người lánh nạn, một số ít đã quyết định ở lại để bảo vệ tài sản và cộng đồng, bất chấp hiểm nguy rình rập.
Tại một ngôi làng ở tỉnh Buriram, cách biên giới khoảng 10km, bà Somjai Kraiprakon cùng khoảng 20 người hàng xóm đã thành lập đội tình nguyện bảo vệ các ngôi nhà bỏ trống. Họ được chính quyền địa phương chỉ định làm ‘Tình nguyện viên An ninh Làng’, với nhiệm vụ canh gác tài sản sau khi cư dân phải sơ tán. Bà Somjai và đội của mình thường xuyên phải đối mặt với tiếng súng, nhưng vẫn kiên trì bám trụ.
Bà Somjai cho biết, đội của bà không chỉ bảo vệ tài sản mà còn chăm sóc khoảng 70 chú chó bị bỏ lại. Trước đây, bà dùng tiền túi để mua thức ăn cho chúng, nhưng sau đó, nhờ vào những khoản quyên góp, bà đã có thể mở rộng hoạt động này.
Theo tin từ ABC News, tình hình giao tranh hiện tại đã làm ‘tan vỡ’ thỏa thuận ngừng bắn do Tổng Thống Donald Trump thúc đẩy trước đó.
Trong một ngôi làng lân cận, trưởng Praden Prajuabsook cùng đội an ninh làng cũng túc trực ngày đêm, tuần tra và cảnh giác với người lạ. Họ làm việc không lương, hoàn toàn dựa vào tinh thần tự nguyện để bảo vệ an toàn cho dân làng.





































