Tại vùng Northern Alps của Nhật Bản, người dân địa phương đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải: lũ khỉ hoành hành. Các đội “đuổi khỉ” được thành lập để bảo vệ nhà cửa và nông trại khỏi những vị khách không mời này.
Theo tin từ ABC News, những người dân mặc áo cam, mang theo chuông, còi và gậy, luồn lách qua các bụi tre để xua đuổi khỉ về núi. Họ còn dùng cả GPS để theo dõi và phối hợp hành động.
Trong khi đó, công viên Jigokudani Monkey Park, cách đó khoảng 90km về phía nam, thu hút hơn 200,000 du khách mỗi năm đến ngắm nhìn loài khỉ tuyết tắm suối nước nóng. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân địa phương, khỉ macaque Nhật Bản lại là nỗi ám ảnh.
Mặc dù thiệt hại về kinh tế do khỉ gây ra không lớn so với các loài vật khác như lợn rừng, hươu hay quạ, nhưng chúng ngày càng trở thành mối phiền toái, đột nhập vào nhà dân, trộm thức ăn và phá hoại mùa màng.
Ông Masaya Miyake, người đứng đầu đội “đuổi khỉ” cho biết, trước năm 2023, hầu hết khỉ sống ở khu dân cư Ariake, chỉ 1% ở trên núi. Nhờ nỗ lực của đội, hiện nay khỉ dành khoảng một nửa thời gian ở trên đồi.
Tuy nhiên, biện pháp mạnh tay như tiêu diệt khỉ cũng gây tranh cãi. Ông Takumi Matsuda, một người dân địa phương thường xuyên chụp ảnh và đăng tải về khỉ trên Instagram, cho rằng cần có cách tiếp cận hiệu quả hơn thay vì giết hại bừa bãi.
Các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng việc tiêu diệt cả đàn khỉ có thể khiến các đàn khác xâm nhập vào khu vực, đẩy chúng vào sâu hơn trong đất nông nghiệp.
Trong khi đó, ông Michael Johnson, một giáo sư người Anh đã nghỉ hưu sống ở Azumino, kể rằng nhà ông đã bị khỉ đột nhập bốn lần. Lần nghiêm trọng nhất là vào năm 2021, khi 12 con khỉ xông vào nhà và ăn sạch mọi thứ trong tầm mắt.































