Dân Houston Kẹt Tại Israel Trong Lúc Xung Đột Với Iran

Một sinh viên năm hai của Đại học Sam Houston State, 19 tuổi, đã trải qua một chuyến đi đáng nhớ trong chương trình Birthright Israel, khi Israel và Iran bắt đầu tấn công tên lửa vào nhau. Zachary Shnol đã chia sẻ những trải nghiệm của mình với đài FOX 26.

Zachary là một trong số khoảng 1,500 người Mỹ đã phải di chuyển từ các hầm trú bom lên một con tàu để rời khỏi khu vực nguy hiểm. Chuyến đi kéo dài hàng giờ đồng hồ. Hiện tại, Zachary đang ở Florida và chờ chuyến bay trở về Houston.

“Sau khi ở trong hầm trú bom, nghe thấy tiếng bom và còi báo động, cả tòa nhà rung chuyển, có những lúc chúng tôi tự hỏi liệu đây có phải là khoảnh khắc cuối cùng của mình không?”, Shnol kể lại. “Đã có lúc tôi nghĩ rằng liệu mình có nên gửi tin nhắn cuối cùng cho gia đình không.”

Nhóm của Zachary đã được đưa lên tàu Crown Iris ở Ashdod, Israel, và trải qua một hành trình dài 13 tiếng đến Lanarca, Cyprus. Hầu hết hành khách là từ chương trình Birthright Israel, một chương trình cung cấp các chuyến đi giáo dục đến vùng Đất Thánh cho những người trẻ Mỹ gốc Do Thái.

“Thực tế, trên đường đến cảng, khi chúng tôi chuẩn bị lên bến tàu, còi báo động lại vang lên,” Shnol nói. “Họ bảo mọi người nằm xuống đất, che đầu, khoanh chân lại. Khoảnh khắc đó thực sự rất quan trọng đối với tôi vì chúng tôi đã quen với việc ở trong nhà, hầm bê tông, ghế dài, có phần dễ chịu, và khoảnh khắc siêu thực này thực sự khiến tôi và nhiều người khác sợ hãi.”

Sau khi đến Cyprus, Shnol bay đến Bồ Đào Nha và cuối cùng đến Tampa, Florida. Anh ấy bày tỏ lòng biết ơn khi được trở về và có một cái nhìn mới về cuộc sống. “Tôi nghĩ mỗi ngày chúng ta có được là một phước lành,” anh nói. “Bây giờ tôi đã trải qua tất cả những điều này, thật tuyệt vời khi tôi thức dậy sáng nay.”

Tin từ FOX 26 cho biết, hàng chục người đã thiệt mạng ở Israel tính đến thứ Năm vừa qua do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú