Tại Manassas, Virginia, một dàn hợp ca dành cho những người mất trí nhớ và người chăm sóc họ cho thấy âm nhạc có thể khơi dậy niềm vui, sự kết nối và ký ức.
Nhóm có tên “Forgetful Friends” (Những Người Bạn Lãng Quên) là một dàn hợp xướng dành cho những người mắc bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ và các thách thức về trí nhớ khác, cùng với những người chăm sóc và tình nguyện viên của họ.
Giám đốc Susan Dommer cho biết những người tham gia có thể không luôn nhớ lý do họ có mặt, nhưng một điều kỳ diệu xảy ra khi những bài hát quen thuộc bắt đầu vang lên. “Bạn cho họ một bài hát mà họ đã hát khi còn nhỏ hoặc khi còn trẻ”, bà nói, “và đột nhiên, họ đã kích hoạt một phần mới của bộ não.”
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các phần của bộ não lưu trữ ký ức âm nhạc thường không bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.
Niềm vui này đã giữ chân Michael Yates cùng vợ ông là Drema. “Chúng tôi có những ngày tốt và những ngày xấu”, ông nói kèm một nụ cười. “Rất ít ngày tồi tệ”, Drema thêm vào với tiếng cười.
Đối với David Bosley, dàn hợp ca giờ đây là một sự cứu cánh. Vợ ông, Lisa, người đã chống chọi với chứng mất trí nhớ, chưa bao giờ ngừng rạng rỡ khi nghe bài hát “Take Me Home, Country Roads”. Dàn hợp ca đã biểu diễn trước khi bà qua đời.
“Bà ấy chỉ bắt đầu hát và toàn bộ thái độ của bà ấy đã thay đổi”, Bosley nhớ lại. “Đó là lần cuối cùng bà ấy thực sự được hát”.
Dàn hợp ca sau đó đã biểu diễn tại lễ tưởng niệm của Lisa. Ngày nay, Bosley vẫn tham dự dàn hợp xướng, nói rằng âm nhạc giúp ông cảm nhận được sự hiện diện của Lisa.
Tại Manassas, những “Người Bạn Lãng Quên” này chứng minh rằng trong khi trí nhớ có thể phai nhạt, thì âm nhạc ─ và những mối liên kết mà nó tạo ra ─ sẽ tồn tại mãi.
Dàn hợp ca “Forgetful Friends” được đưa tin bởi KHOU 11.