Dân cư vùng East Bay mất ngủ vì chuông báo động trường học kêu inh ỏi

Dân cư vùng East Bay mất ngủ vì chuông báo động trường học kêu inh ỏi

Cư dân El Sobrante đang vô cùng bức xúc vì tiếng chuông báo động từ một trường trung học cơ sở liên tục vang lên suốt đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của họ. Tình trạng này đã kéo dài suốt 11 năm qua, kể từ khi một số người dân chuyển đến khu vực này.

“Mọi người đều thiếu ngủ,” bà Catherine Stuckey, một cư dân địa phương, chia sẻ với đài ABC7. Bà cho biết, khu vực này vốn yên tĩnh với tiếng dế kêu và gió thổi qua hàng cây, nhưng tiếng chuông báo động đã phá tan sự yên bình đó.

Theo các cư dân, tiếng chuông báo động phát ra từ trường trung học cơ sở Betty Reid Soskin. Họ đã nhiều lần báo cáo vấn đề này lên nhà trường và học khu nhưng chưa có giải pháp.

Một cư dân bức xúc viết trên Nextdoor: “Nhà trường phớt lờ cho đến khi họ thấy thuận tiện để tắt chuông.” Một giáo viên cũ của trường cũng cho biết trường đã từng bị trộm đột nhập nhưng không ai gọi cảnh sát.

Đài ABC7 đã liên hệ với Học khu Thống nhất West Contra Costa County. Học khu cho biết họ đã biết về những lo ngại của người dân và đang làm việc với công ty giám sát báo động để điều tra sự việc. Học khu cũng cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh, nhân viên và cộng đồng xung quanh, đồng thời sẽ chuyển các vụ вандализм hoặc xâm nhập trái phép cho cơ quan thực thi pháp luật.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Contra Costa cho biết đã có một số trường hợp chuông báo động không thể tắt do có nhiều cuộc gọi đến cùng lúc. Học khu cho biết đã có bảy báo động kể từ tháng 1 và họ đang tìm cách cải thiện hệ thống báo động hiện tại.

“Tôi biết những người hàng xóm của tôi sẽ rất biết ơn nếu không còn tiếng chuông báo động nữa,” bà Stuckey nói. Theo thông tin từ ABC7 News, người dân hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết để họ có thể trở lại giấc ngủ ngon.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú