Dân biểu Tim Walberg, thuộc Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện, đã gửi thư đến Thị trưởng Evanston, Daniel Biss, yêu cầu làm rõ cáo buộc rằng ông đã từ chối cung cấp hỗ trợ cảnh sát cần thiết để giải tán các trại biểu tình của những người biểu tình chống Israel tại Đại học Northwestern vào tháng 4 năm 2024. Theo các tài liệu mà Ủy ban thu thập được, ông Walberg cho rằng hành động này đã gây nguy hiểm cho sinh viên Do Thái.
Trong thư, ông Walberg nêu rõ: “Tôi viết thư này với mối quan ngại sâu sắc về việc ông đã không bảo vệ các sinh viên Do Thái tại Đại học Northwestern bằng cách từ chối cung cấp cho trường cảnh sát hỗ trợ cần thiết để giải tán trại biểu tình bạo lực và bài Do Thái của họ vào tháng 4 năm 2024.” Ông cũng trích dẫn một lá thư của Thị trưởng Biss gửi cho Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon, mô tả những người biểu tình là “hòa bình”, trái ngược với báo cáo về “sự quấy rối và thù địch bài Do Thái, bao gồm nhiều vụ hành hung và biểu ngữ bài Do Thái sâu sắc”.
Báo cáo của The Daily Northwestern cho biết trại biểu tình kéo dài bốn ngày và là trại đầu tiên dẫn đến thỏa thuận giữa người biểu tình và trường đại học. Thỏa thuận này được ký kết sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đóng băng khoảng 790 triệu đô la viện trợ của Northwestern vì các cuộc điều tra về vi phạm dân quyền.
Một thành viên hội đồng quản trị của Northwestern được cho là đã cáo buộc Thị trưởng Biss tránh mặt các cuộc biểu tình trên khuôn viên trường để lấy lòng các thành phần cấp tiến. Theo vị thành viên này, Thị trưởng Biss đã từ chối cung cấp sự hỗ trợ của cảnh sát với lý do “quá ít cảnh sát để thực hiện an toàn”.
Ông Walberg yêu cầu Thị trưởng Biss giải trình về sự phối hợp của ông với lực lượng thực thi pháp luật địa phương trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra trên các khuôn viên đại học ở Evanston.
Theo Fox News.


































