Cựu Dân biểu Colin Allred của tiểu bang Texas vừa tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Thượng Viện Hoa Kỳ một lần nữa, chỉ sau 8 tháng thất bại trước Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz của đảng Cộng Hòa.
Ông Allred nhắm đến ghế Thượng Nghị Sĩ của ông John Cornyn, một thành viên Cộng Hòa khác, người cũng đang đối mặt với sự thách thức từ chính Tổng Chưởng lý (Bộ trưởng Tư pháp) của tiểu bang Texas, ông Ken Paxton.
Trong đoạn video công bố chiến dịch tranh cử, ông Allred chỉ trích cả ông Cornyn lẫn ông Paxton, cho rằng họ “quá tham nhũng để quan tâm đến chúng ta và quá yếu kém để chiến đấu vì chúng ta”.
Ông Allred, một cựu cầu thủ bóng bầu dục (NFL) và luật sư, kể lại câu chuyện về việc ông không được chọn vào NFL, nhưng đã nỗ lực hết mình để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và mua nhà cho mẹ.
Ông nói: “Sự thật là bạn không nên cần một người con trai trong NFL để có thể sở hữu một căn nhà”.
“Mọi thứ đều đảo lộn,” ông tiếp tục. “Những người tuân thủ luật lệ và giữ vững niềm tin dường như không thể tiến lên phía trước. Nhưng những người gian lận và thỏa hiệp thì lại sống rất tốt”.
Ông Allred cam kết sẽ tranh cử với một “kế hoạch chống tham nhũng”.
Ông nói: “Tôi biết Washington đã mục ruỗng. Hệ thống bị thao túng. Nhưng không nhất thiết phải như vậy. Trong sáu năm ở Quốc Hội, tôi chưa bao giờ nhận một xu nào từ tiền của các tập đoàn, cũng chưa bao giờ buôn bán cổ phiếu”.
Tuyên bố của ông Allred được đưa ra chỉ tám tháng sau khi ông thất bại trước ông Cruz với tỷ lệ gần 9%. Cuộc đua đó là một trong những cuộc đua tốn kém nhất trong cả nước vào chu kỳ vừa qua, với việc đảng Dân Chủ chi hơn 130 triệu đô la để cố gắng truất phế ông Cruz.
Ông Allred đã chơi bốn mùa giải trong NFL, tất cả đều với đội Tennessee Titans, sau khi không được chọn từ Đại học Baylor. Ông bước vào Quốc Hội bằng cách lật đổ một khu vực bầu cử của đảng Cộng Hòa ở Dallas vào năm 2018.
Cựu phi hành gia Terry Virts cũng đã tham gia cuộc đua vào Thượng Viện Hoa Kỳ với tư cách là một ứng cử viên của đảng Dân Chủ.
Theo tin từ Fox News.