Một dân biểu của Đảng Dân chủ tại Tennessee đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc bày tỏ lòng “chia buồn và cầu nguyện” sau các vụ xả súng hàng loạt, gọi đó là hành động “chữa bệnh thần học” và so sánh mối quan hệ của nước Mỹ với các nhà sản xuất súng là một hình thức sùng bái ngẫu tượng.
Dân biểu Justin Jones của Đảng Dân chủ phát biểu trên kênh MSNBC vào thứ Bảy rằng: “Tôi muốn đưa thần học vào vấn đề này vì có rất nhiều người muốn gửi lời chia buồn và cầu nguyện sau một vụ xả súng, nhưng tôi đã từng là một mục sư và đó là một hình thức chữa bệnh thần học.”
Ông Jones đã thảo luận về vụ xả súng gần đây tại một trường học ở Minneapolis, khiến một cậu bé 8 tuổi và một bé gái 10 tuổi thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm là Robin Westman, 23 tuổi, một phụ nữ chuyển giới. Khẩu súng của nghi phạm có khắc những thông điệp bài Do Thái.
Dân biểu Jones cũng chỉ trích lập trường của quốc gia đối với các nhà sản xuất súng là một hình thức sùng bái ngẫu tượng. “Khi bạn cầu nguyện cho điều gì đó mà bạn có sức mạnh để thay đổi… Chúng ta đang chứng kiến một hình thức sùng bái ngẫu tượng, nơi chúng ta sẵn sàng tôn thờ sự sống của con cái mình để làm hài lòng các tiên tri của ngành công nghiệp súng ống,” ông nói.
Ông Jones từng là thành viên của nhóm “Tennessee Three”, những người đã biểu tình tại Hạ viện Tennessee để đòi cải cách luật súng đạn sau vụ xả súng tại trường Covenant ở Nashville. Ông và Dân biểu Justin Pearson đã bị khai trừ khỏi Hạ viện vì hành vi làm gián đoạn phiên họp, nhưng sau đó ông Jones đã giành lại được ghế của mình.
Phản ứng của ông Jones và cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, người đã viết trên X rằng “Cầu nguyện là không đủ,” đã gây ra làn sóng phản đối từ giới bảo thủ. Bà Tulsi Gabbard, cựu Dân biểu Hạ viện, đã cáo buộc những người như Psaki có “sự thù ghét đối với Chúa.”
Theo tin từ Fox News.