Dân biểu Ro Khanna, thuộc đảng Dân chủ của bang California, đã khẳng định rằng không có “bằng chứng bạo lực” nào trong các cáo buộc nhằm vào ông Graham Platner, ứng cử viên Thượng viện của đảng Dân chủ tại Maine, theo tường thuật của tờ New York Times.
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS, ông Khanna cho biết: “Quan điểm của tôi là, ngay cả theo bài viết của New York Times, họ cũng nói rằng không có tổn hại, không có thương tích. Có sự độc hại và có sự đe dọa bằng lời nói, điều mà tôi lên án, nhưng Graham đã nói rõ rằng không có bằng chứng về bạo lực. Đối với tôi, đó là một ranh giới đỏ.”
Khi người dẫn chương trình Margaret Brennan đặt câu hỏi về lời tố cáo của một trong những người tình cũ của ông Platner, bà Lyndsey Fifield, cáo buộc ông Platner đã kéo bà ra khỏi taxi bằng cổ tay và túm lấy vai bà, ông Khanna thừa nhận: “Vâng, và tôi không nghĩ rằng phía chúng ta nên tấn công bà ấy. Tôi đánh giá cao sự dũng cảm của bà ấy khi lên tiếng. Tôi biết có người nói bà ấy là đảng viên Cộng hòa. Tôi nghĩ điều đó không liên quan.”
Ông Khanna nói thêm: “Tôi tin bà ấy. Tôi nghĩ Graham đã hành xử đáng hổ thẹn, và ông ấy đã hành xử, như New York Times mô tả, đó là một mối quan hệ độc hại. Thật đáng xấu hổ. Thật tệ. Nó xảy ra trong một giai đoạn đen tối trong cuộc đời ông ấy, và cử tri Maine mà tôi gặp cho biết họ không thích điều đó. Họ biết ông ấy đã trải qua những chương đó. Họ sẵn sàng tha thứ và chuộc lỗi cho ông ấy và giờ tập trung vào những gì ông ấy đang tranh cử, nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên tấn công bà ấy.”
Bà Fifield cũng tường thuật một sự cố khác khi ông Platner được cho là đã đẩy bà vào phòng ngủ và chặn cửa. Theo New York Times, bà đã có thể rời đi sau khi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy sau một thời gian.
Báo cáo của New York Times là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bê bối xung quanh ứng cử viên được cho là của đảng Dân chủ cho ghế Thượng viện Maine. Trước đó, ông Platner đã bị chỉ trích vì hình xăm có hình biểu tượng Quốc xã và các bài đăng gây tranh cãi trên Reddit.
Bất chấp những lùm xùm ngày càng tăng, ông Khanna vẫn kiên trì bảo vệ và ủng hộ chiến dịch của ông Platner, cho rằng “ông ấy đã tìm thấy sự bình yên và ông ấy xấu hổ về giai đoạn đó.” Ông Khanna bày tỏ sự đồng tình với nhiều chính sách kinh tế của ông Platner, nhấn mạnh việc đánh thuế các tỷ phú và tập trung vào tầng lớp lao động.



