Ủy viên Hội đồng Tiểu bang New York, Zohran Mamdani, đang đối mặt với những lời chỉ trích từ diễn viên hài Michael Rapaport vì bị bắt gặp ăn sushi tại một nhà hàng đắt đỏ. Rapaport đặt câu hỏi về việc một chính trị gia tự xưng là “giai cấp công nhân” lại có thể ăn ở một nơi sang trọng như vậy, đồng thời cáo buộc Mamdani sống trong một căn hộ giá thuê ổn định ở Queens nhưng lại “ăn uống như một nhà ngoại giao.”
Rapaport còn đăng lại một bài viết từ “Stop Antisemitism” nói rằng một bữa ăn sushi tại nhà hàng Omen có giá $50. Mamdani, 34 tuổi, sinh ra ở Uganda, đã kêu gọi đóng băng giá thuê cho hàng triệu người dân, cung cấp phương tiện giao thông công cộng miễn phí, mở các cửa hàng tạp hóa do chính phủ sở hữu và cung cấp dịch vụ giữ trẻ miễn phí cho trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi.
Trong chiến dịch của mình, Mamdani đã né tránh các câu hỏi về cụm từ “Toàn cầu hóa Intifada”, một cụm từ bị nhiều người coi là lời kêu gọi bạo lực chống lại người Do Thái, theo tin từ Fox News.