Dân Biểu Nancy Mace Bắt Tay Cha Kẻ Đe Dọa Sau Khi Hắn Bị Từ Chối Bảo Lãnh

Dân Biểu Nancy Mace Bắt Tay Cha Kẻ Đe Dọa Sau Khi Hắn Bị Từ Chối Bảo Lãnh

Nữ Dân biểu Nancy Mace từ South Carolina (Đảng Cộng hòa) mới đây đã tham dự phiên tòa xét xử Samuel Theodore Cain, một thanh niên 19 tuổi bị cáo buộc đe dọa sát hại bà và các con của bà qua mạng. Tại tòa án Greenville County vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, thẩm phán đã từ chối cho nghi phạm này được bảo lãnh tại ngoại, nhận định rằng Cain là một mối đe dọa đáng tin cậy.

Samuel Theodore Cain, người tự nhận là người chuyển giới và dùng tên trực tuyến là "Roxie Wolfe", đã bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 5 bởi các đặc vụ tiểu bang sau khi bị cáo buộc đăng tải những lời đe dọa mang tính bạo lực nhắm vào Dân biểu Mace và gia đình bà. Cain hiện vẫn đang bị giam giữ, chưa có ngày xét xử chính thức.

Trong phiên tòa, Dân biểu Mace đã trình bày về những ảnh hưởng mà các lời đe dọa này gây ra cho cuộc sống của bà. Bà cho biết phải thay đổi lịch trình hàng ngày, tìm nơi trú ẩn an toàn và yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật tăng cường tuần tra nhà riêng cùng văn phòng Quốc hội. Bà nhấn mạnh rằng những lời đe dọa này không chỉ nhắm vào cá nhân bà, nhân viên mà cả các con của bà, khiến họ sống trong sợ hãi.

"Những lời đe dọa như thế này là hành động khủng bố nhằm làm lung lay nền tảng dân chủ," bà Mace phát biểu trước tòa. Bà cũng bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu thấy Cain trực tiếp, nhận xét hắn có thân hình lớn hơn nhiều so với bà và cảm thấy sợ hãi.

Là một người mẹ, Dân biểu Mace chia sẻ sự đau lòng khi nhìn thấy gia đình Cain và nghĩ về nỗi sợ hãi mà các con bà phải đối mặt hàng ngày. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với phán quyết của thẩm phán và hy vọng điều này sẽ tiếp thêm hy vọng cho những phụ nữ khác đang đối mặt với các mối đe dọa tương tự.

Một chi tiết đáng chú ý là sau phiên tòa, Dân biểu Mace đã tiến đến bắt tay cha của Samuel Cain. Bà giải thích hành động này không phải là sự tha thứ, mà là thể hiện "lòng nhân ái" (grace). Bà cảm ơn sự khiêm tốn của gia đình nghi phạm và tái khẳng định rằng những lời đe dọa phải đi kèm với hậu quả.

Dân biểu Mace cho biết bà đối mặt với các mối đe dọa hàng ngày, đây là trường hợp thứ hai trong năm nay. Bà đặc biệt lưu ý rằng bà nhận được "đe dọa giết người từ các nhà hoạt động chuyển giới và những người chuyển giới mỗi ngày", nhưng không có công tố viên Hoa Kỳ nào ở South Carolina hay bất kỳ nơi nào trong nước xem xét nghiêm túc những vụ việc này. Bà cảnh báo sự thiếu hành động có thể dẫn đến hậu quả chết người trong tương lai.

Bà Mace chỉ trích một "văn hóa" đang dung thứ cho bạo lực nhắm vào các quan chức được bầu cử, đặc biệt là phụ nữ dám lên tiếng. Bà bức xúc nói: "Không một đảng viên Dân chủ nào lên tiếng nói rằng điều đó là sai… Chỉ có đảng Dân chủ đổ lỗi cho nạn nhân."

Trên mạng xã hội, Dân biểu Mace cũng đăng ảnh Cain mặc áo tù màu cam và khẳng định: "Đây không phải là Roxie Wolfe, đây không phải là một người phụ nữ, và đe dọa tính mạng của tôi không phải là trò đùa. Hãy nhìn nụ cười nhếch mép của hắn."

Kết thúc lời trình bày tại tòa, bà Mace cầu nguyện cho thanh niên này tìm được sự hướng dẫn tâm linh và hy vọng việc từ chối bảo lãnh gửi đi thông điệp rõ ràng rằng đe dọa một thành viên Quốc hội là hành vi phạm tội và phải bị xử lý nghiêm khắc.

Theo tin từ Fox News ngày 16/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú