Dân biểu Marjorie Taylor Greene thuộc Đảng Cộng hòa đã chính thức lên tiếng ủng hộ cựu dân biểu George Santos, đề nghị giảm nhẹ bản án 7 năm tù của ông. Bà Greene cho rằng mức án này là một sự bất công nghiêm trọng, và đã gửi đơn kiến nghị đến Bộ Tư pháp để xin ân xá cho ông Santos. Động thái này diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi ông Santos bắt đầu thi hành án.
Bà Greene, đại diện cho bang Georgia, nêu rõ trong thư rằng mặc dù tội danh của ông Santos cần bị trừng phạt, nhiều đồng nghiệp của bà đã phạm tội nghiêm trọng hơn nhưng chưa hề đối mặt với cáo buộc hình sự nào. Bà nhấn mạnh niềm tin vào việc chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng cho rằng bản án dành cho ông Santos là một sự lạm dụng quyền lực của hệ thống tư pháp.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức bảo thủ Newsmax rằng chưa ai bàn về việc can thiệp vào vụ việc của ông Santos. Tuy nhiên, khi được hỏi về bản án 7 năm tù, ông Trump nhận xét đó là “một thời gian quá dài” và thừa nhận ông Santos đã “nói dối rất nhiều”, nhưng cũng ghi nhận sự ủng hộ 100% của ông này dành cho ông Trump.
Ông George Santos, từng là niềm tự hào của Đảng Cộng hòa sau khi đắc cử vào Hạ viện đại diện cho một khu vực bầu cử ở New York, đã nhận tội vào năm ngoái với các cáo buộc gian lận qua mạng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Ông bị cáo buộc biển thủ tiền của những người đóng góp cho chiến dịch tranh cử, chi tiêu cho cá nhân bằng các khoản đóng góp, khai gian với Quốc hội và nhận trợ cấp thất nghiệp trong khi vẫn có việc làm.
Những lời nói dối đã khiến ông trở thành người bị cô lập về mặt chính trị ngay cả trước khi đến Washington. Ông đã sống sót qua hai nỗ lực bị trục xuất khỏi Quốc hội trước khi một báo cáo chi tiết từ Ủy ban Đạo đức Hạ viện vào cuối năm 2023 đã niêm phong số phận của ông. Ông chính thức bị khai trừ khỏi Quốc hội sau một cuộc bỏ phiếu cùng năm, trở thành thành viên thứ sáu trong lịch sử Hạ viện bị đồng nghiệp loại bỏ.
Theo thông tin từ Associated Press, ông Santos, người luôn trung thành với ông Trump, đã hy vọng rằng sự ủng hộ dành cho Tổng thống đương nhiệm sẽ mang lại sự khoan hồng cho bản án hình sự của mình. Ông hiện đang thụ án tại nhà tù liên bang.