Sau khi bị chỉ trích vì im lặng về việc các con tin Israel được thả khỏi Gaza, ứng cử viên thị trưởng thành phố New York theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, Zohran Mamdani, cuối cùng đã lên tiếng vào chiều thứ Hai.
Ông Mamdani viết trên X (Twitter) rằng: “Những hình ảnh người Israel và Palestine hôm nay vô cùng cảm động: Các con tin Israel được trả tự do và gia đình đoàn tụ sau nhiều năm sợ hãi, bất ổn và tra tấn; những ngày đầu tiên ở Gaza không còn cuộc oanh tạc không ngừng của Israel vào người Palestine khi các gia đình trở về đống đổ nát và những người thân yêu được trả tự do khỏi trại giam”. Đáng chú ý, bài đăng này không hề nhắc đến Tổng Thống Donald Trump hoặc vai trò của ông trong các cuộc đàm phán.
Ông Mamdani tiếp tục đánh dấu sự kiện này là một “tia hy vọng” rằng lệnh ngừng bắn sẽ “được duy trì” và “công việc tái thiết lâu dài và khó khăn có thể bắt đầu”.
Bài đăng của Mamdani xuất hiện khoảng ba giờ sau khi một trong những đối thủ của ông, cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo, lên mạng xã hội chỉ trích ông vì đã không bình luận vào buổi sáng khi các con tin được thả. Theo Fox News.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Sáu, Mamdani gợi ý rằng ông sẵn sàng ghi nhận công lao của Tổng Thống Donald Trump. Ông nói: “Nếu nạn diệt chủng chấm dứt, thì tôi nghĩ đó là điều đáng được ca ngợi, và nếu các con tin được trả lại. Những điều đó phải được thực hiện song song”.