Dân biểu Jamie Raskin (D-MD) đã bị chỉ trích nặng nề và gọi là “bệnh hoạn” sau khi ông bào chữa trên diễn đàn Hạ Viện rằng đồng nghiệp của mình, Dân biểu Stacey Plaskett (D-VI), chỉ đơn thuần “nhận một cuộc gọi từ cử tri của mình” khi bà nhắn tin với Jeffrey Epstein trong một phiên điều trần năm 2019.
Các Dân biểu Đảng Cộng hòa, do Dân biểu Ralph Norman (R-SC) dẫn đầu, đã đưa ra một nghị quyết đề nghị kỷ luật bà Plaskett vì “phối hợp không phù hợp với kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án Jeffrey Epstein”, hành động này được cho là “làm hoen ố danh tiếng của Hạ Viện”. Bà Plaskett bị bắt gặp nhắn tin với Epstein, người có nơi cư trú chính tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, trong một phiên điều trần năm 2019 khi cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, Michael Cohen, đang điều trần về công việc của ông với cựu Tổng thống liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của Trump và các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016.
Ông Raskin đã phản bác, cho rằng không có quy tắc nào cấm việc nhận cuộc gọi trong phiên điều trần và việc kỷ luật hay tước bỏ nhiệm vụ ủy ban là quá nặng. Tuy nhiên, đội phản ứng nhanh của Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng chỉ trích những lời bào chữa của ông Raskin, gọi đó là “bệnh hoạn”.
Phóng viên độc lập Lee Fang cũng chỉ ra rằng các tài liệu tòa án cho thấy bà Plaskett có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Epstein so với một cử tri thông thường. Bà Plaskett đã hỗ trợ Epstein về các khoản tín dụng thuế khi còn phục vụ tại Quần đảo Virgin, sau đó làm việc trực tiếp cho “người giải quyết” của Epstein và nhận sự hỗ trợ tài chính đáng kể cho chiến dịch tranh cử của mình từ Epstein và các cộng sự.
Bà Plaskett, trong phần tự bào chữa, cho biết vào thời điểm đó không có “kiến thức công khai” rằng Epstein đang bị điều tra liên bang và bà chỉ nhận một tin nhắn từ ông ta, người mà bà coi là cử tri của mình. Tuy nhiên, nghị quyết đề nghị kỷ luật bà đã bị bác bỏ trong một cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện. Theo tin từ Fox News ngày 18 tháng 11 năm 2025.





























