Dân biểu Kevin Kiley thuộc đảng Cộng Hòa tại California hoan nghênh vụ kiện của Bộ Tư Pháp (DOJ) chống lại các chính sách bảo vệ người di dân của Los Angeles, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp mạnh mẽ hơn từ Quốc Hội sau các cuộc biểu tình và bạo loạn phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại thành phố này.
Vụ kiện của DOJ lập luận rằng các chính sách của Los Angeles “cản trở” hoạt động của các cơ quan di trú liên bang và phân biệt đối xử với các nhân viên ICE. Dân biểu Kiley cho rằng các chính sách này can thiệp vào hoạt động của chính phủ liên bang theo chủ trương của Tổng Thống Donald Trump.
Theo Fox News, ông Kiley nói: “Hiến pháp quy định vấn đề di trú thuộc thẩm quyền của chính phủ liên bang. Điều khoản về quyền tối cao (Supremacy Clause) ngụ ý rằng các tiểu bang và địa phương không thể hành động trái với chính phủ liên bang trong việc thực thi luật pháp liên bang”.
Sau các cuộc biểu tình gây rối hồi tháng Sáu, khi ICE thực hiện các hoạt động trong khu vực, ông Kiley đã đề xuất dự luật “Không Đô la Thuế cho Bạo loạn” (No Tax Dollars for Riots Act), nhắm vào các tổ chức phi lợi nhuận nhận tiền thuế của người dân mà ông cho là có thể đã đóng vai trò trong việc “tổ chức các cuộc bạo loạn bất hợp pháp”. Dự luật này sẽ tước quyền nhận tài trợ và ưu đãi thuế đối với các tổ chức bị phát hiện “tiếp tay và xúi giục bạo loạn”.
Liên minh Nhân quyền Di dân (CHIRLA) ở Los Angeles hiện đang bị điều tra, mặc dù tổ chức này phủ nhận mọi liên hệ với bạo lực. Ông Kiley đặc biệt chỉ ra khoản tài trợ 34 triệu đô la từ tiền thuế, chủ yếu từ tiểu bang California, là động lực cho dự luật của ông.
Tổng Thống Trump đã công khai ủng hộ đề xuất của ông Kiley, chỉ thị chính quyền của ông không trả tiền cho “các nhóm cực đoan” kích động bạo loạn. Theo Fox News, Tổng Thống Trump viết trên Truth Social: “Tôi chỉ thị cho chính quyền của tôi không trả bất kỳ khoản tiền nào cho những nhóm cực đoan này, bất kể luật pháp nào. Họ được trả tiền để kích động bạo loạn, đốt phá hoặc phá hủy một thành phố, sau đó quay lại máng lợn để lấy tiền giúp xây dựng lại nó. KHÔNG CÒN TIỀN NỮA!!!”