Năm dân biểu tiểu bang Florida đã đệ đơn kiện Thống đốc Ron DeSantis, sau khi họ bị từ chối tiếp cận một trung tâm giam giữ di dân mới được xây dựng ở Everglades. Họ cho rằng Thống đốc DeSantis đã vượt quá quyền hạn khi ngăn chặn sự giám sát của cơ quan lập pháp đối với cơ sở được mệnh danh là “Alligator Alcatraz”.
Vụ kiện được đệ trình lên Tối Cao Pháp Viện tiểu bang, đánh dấu hành động quan trọng nhất cho đến nay của các quan chức tiểu bang nhằm thách thức quyết định của chính quyền DeSantis về việc xây dựng và vận hành trung tâm giam giữ tạm thời với 3,000 giường này. Trung tâm nằm tại một phi trường hẻo lánh, bao quanh là đầm lầy.
Các dân biểu lập luận rằng Thống đốc DeSantis và Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Florida, ông Kevin Guthrie, đã hạn chế một cách bất hợp pháp tính độc lập của cơ quan lập pháp, một nhánh đồng đẳng của chính quyền, khi từ chối cho họ tiếp cận cơ sở vào ngày 3 tháng 7. Theo luật Florida, các nhà lập pháp nằm trong số các quan chức có thể đến thăm tất cả các cơ sở cải huấn của tiểu bang “theo ý muốn”.
Các nhà lập pháp trong một tuyên bố chung cho biết: “Việc chính quyền DeSantis không cho chúng tôi vào không phải là một sai sót hành chính. Đó là một hành động cản trở có chủ ý nhằm che giấu những gì thực sự xảy ra đằng sau những cánh cổng đó”. Họ nói thêm: “Không có đạo luật nào cho phép Thống đốc phủ quyết thẩm quyền giám sát của cơ quan lập pháp. Vụ kiện này là về việc bảo vệ pháp quyền, bảo vệ những người dễ bị tổn thương bên trong cơ sở đó và ngăn chặn việc bình thường hóa sự lạm quyền hành pháp”.
Sau khi chặn năm dân biểu đảng Dân chủ vào trung tâm hồi đầu tháng, các quan chức tiểu bang đã mời các nhà lập pháp Florida và các thành viên Quốc Hội đến thăm địa điểm này vào ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, các nguyên đơn cho biết họ dự kiến chuyến tham quan sẽ là một “cuộc đi bộ có kiểm soát chặt chẽ” và không đáp ứng tiêu chuẩn “giám sát thực sự” của họ.
Một phát ngôn viên của Thống đốc DeSantis gọi vụ kiện là “phù phiếm”. Bà Molly Best nói trong một tuyên bố: “Tiểu bang mong muốn nhanh chóng giải quyết vụ kiện ngớ ngẩn này”.
Dân biểu Ashley Gantt, một nhà lập pháp và luật sư đại diện cho các nguyên đơn, cho biết: “Người ta dùng đến những lời lẽ trẻ con khi họ không có cơ sở pháp lý để bảo vệ hành động của mình. Chúng tôi đứng trên cơ sở pháp lý vững chắc: Thống đốc và người đứng đầu cơ quan của ông đã vi phạm luật Florida và Hiến pháp tiểu bang khi ngăn chặn các nhà lập pháp thực hiện nhiệm vụ giám sát hợp pháp của chúng tôi”.
Theo tin từ Associated Press, các quan chức tiểu bang đã nhanh chóng xây dựng cơ sở này trong vài ngày tại một phi trường hẻo lánh trong khu đất ngập nước được bảo vệ, cách trung tâm thành phố Miami khoảng 45 dặm (72 km), gây phẫn nộ cho các nhà bảo vệ môi trường và các nhà hoạt động nhân quyền.
Chính quyền DeSantis đã xây dựng trung tâm trị giá hàng triệu đô la này bằng cách sử dụng quyền khẩn cấp theo một sắc lệnh hành pháp mà Thống đốc ban hành dưới thời chính quyền Tổng Thống Joe Biden. Sắc lệnh được ký trong bối cảnh Thống đốc DeSantis coi là một cuộc khủng hoảng do di dân bất hợp pháp gây ra. Quyền khẩn cấp đó đã cho phép tiểu bang bỏ qua các yêu cầu mua hàng và chiếm đất cho địa điểm từ Quận Miami-Dade, bất chấp sự phản đối của các quan chức địa phương.
Thống đốc DeSantis đã quảng cáo cơ sở này như một hình mẫu để nhân rộng khi tiểu bang tích cực thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng Thống Donald Trump.
Một phát ngôn viên của Thống đốc DeSantis cho biết trong một tuyên bố trước đó: “Thống đốc DeSantis đã khẳng định rằng tiểu bang Florida, dưới sự lãnh đạo của ông, sẽ tạo điều kiện cho chính phủ liên bang thực thi luật di trú”.
“Florida sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc thực thi luật di trú”.
Theo tin từ Associated Press.