Vụ việc Kilmar Abrego Garcia, một người gốc El Salvador bị cáo buộc buôn người, đã gây ra nhiều tranh cãi. Nay ông ta đã trở lại Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến đường dây buôn lậu kéo dài cả thập kỷ.
Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen thuộc Đảng Dân chủ, người dẫn đầu trong việc bảo vệ Abrego Garcia, đã lên tiếng ăn mừng sự trở lại của ông này. Ông nói: “Đây không phải là về cá nhân ông ta, mà là về quyền lợi hiến định của ông ta”.
Ông Van Hollen cũng nói thêm rằng chính quyền Tổng Thống Trump đã coi thường Tối Cao Pháp Viện và Hiến Pháp. Theo ông, việc đưa Abrego Garcia trở lại là để tuân thủ các lệnh của tòa án và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả mọi người ở Hoa Kỳ.
Abrego Garcia, 29 tuổi, đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang ở Tennessee về âm mưu vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp để kiếm lời. Mặc dù nhiều người thuộc Đảng Dân chủ cho rằng ông Abrego Garcia vô tội và bị trục xuất sai trái, chính quyền Tổng Thống Trump lại đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy ông ta là thành viên của băng đảng MS-13 khét tiếng.
Theo cáo trạng, Abrego Garcia đã tổ chức vận chuyển người nhập cư trái phép từ Texas đến các tiểu bang khác trong nhiều năm. Vợ của ông ta, Jennifer Vasquez Sura, cũng cáo buộc ông ta đã bạo hành thể xác cô nhiều lần.
Dù vậy, Thượng nghị sĩ Van Hollen vẫn bảo vệ Abrego Garcia và nói rằng những vấn đề này cần được giải quyết tại tòa án. Ông khẳng định việc này không chỉ là về cá nhân Abrego Garcia mà còn là về quyền lợi hiến định của tất cả mọi người. Dân biểu Glenn Ivey, một thành viên khác của Đảng Dân chủ, cũng lên tiếng ủng hộ Abrego Garcia và cho rằng chính quyền Tổng Thống Trump đã trì hoãn việc đưa ông ta trở lại Mỹ.
Ngược lại, Dân biểu Andy Harris, nghị sĩ Cộng hòa duy nhất của Maryland, bày tỏ sự phẫn nộ về việc này. Ông cho rằng việc đưa một người nhập cư bất hợp pháp đã bị trục xuất trở lại Mỹ là một sự lãng phí tiền thuế của người dân.
Vụ việc này tiếp tục gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Hoa Kỳ về vấn đề nhập cư và quyền lợi của người nhập cư. Theo Fox News.