Nhiều Thượng nghị sĩ Dân chủ đang thúc giục chính quyền Tổng thống Donald Trump có hành động mạnh mẽ hơn để giải quyết tình trạng đói nghèo và suy dinh dưỡng tại Gaza. Một lá thư ngỏ với hơn ba chục chữ ký yêu cầu nối lại đàm phán ngừng bắn và chỉ trích một tổ chức của Mỹ được Israel hậu thuẫn, vốn được thành lập để phân phối viện trợ lương thực.
Trong lá thư gửi Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, các Thượng nghị sĩ Dân chủ cho rằng Quỹ Nhân đạo Gaza, được thành lập vào tháng 2 với sự hậu thuẫn của chính quyền Trump, đã “thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng và góp phần làm tăng số lượng dân thường thiệt mạng một cách không thể chấp nhận được xung quanh các địa điểm hoạt động của tổ chức.”
Đây là lời kêu gọi thống nhất từ các Thượng nghị sĩ Dân chủ, hiện đang không nắm quyền kiểm soát tại Washington, đề nghị chính quyền Trump điều chỉnh lại cách tiếp cận sau sự sụp đổ của các cuộc đàm phán ngừng bắn tuần trước. Tuy nhiên, theo tin từ Associated Press hôm 29/7/2025, vẫn chưa rõ Tổng thống Trump sẽ thực hiện các bước tiếp theo như thế nào, dù ông đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo đang xấu đi và trái ngược với tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng người dân ở Dải Gaza không bị đói.
Thượng nghị sĩ Brian Schatz, một người Hawaii gốc Do Thái, đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc quân đội Israel, một trong những lực lượng quân sự tiên tiến nhất thế giới, không có khả năng phân phối viện trợ lương thực hoặc kiểm soát đám đông là “không đáng tin cậy chút nào.” Ông nói: “Họ đã chọn thiết lập một phương thức phân phối lương thực mới. Và nó hoàn toàn không hiệu quả.”
Lá thư, mà AP có được, kêu gọi “mở rộng quy mô lớn” viện trợ vào Gaza thông qua các tổ chức có kinh nghiệm hoạt động trong khu vực. Đồng thời, các Thượng nghị sĩ nhấn mạnh nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn là “quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.”
Bức thư này được dẫn đầu bởi bốn thành viên gốc Do Thái của Đảng Dân chủ, bao gồm các Thượng nghị sĩ Adam Schiff (California), Chuck Schumer (New York), Jacky Rosen (Nevada) và Brian Schatz. Họ cũng kêu gọi thả các con tin bị Hamas bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó khoảng 50 người được cho là vẫn còn bị giam giữ, với 20 người được tin là còn sống.
Việc có tới 39 chữ ký cho thấy mức độ thống nhất ngày càng tăng của Đảng Dân chủ về một vấn đề chính sách đối ngoại từng gây chia rẽ sâu sắc khi họ còn nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng vào năm ngoái. Các Thượng nghị sĩ kêu gọi chấm dứt chiến tranh, yêu cầu Hamas không còn kiểm soát Gaza, thiết lập mục tiêu dài hạn về một nhà nước Israel và một nhà nước Palestine, đồng thời phản đối việc di dời vĩnh viễn người dân Palestine.
Trong khi đó, Đảng Cộng hòa ủng hộ cách xử lý tình hình của Tổng thống Trump và tiếp tục ủng hộ Israel. Thượng nghị sĩ John Cornyn, một nghị sĩ Cộng hòa đến từ Texas và là thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết ông hài lòng với việc Tổng thống Trump đang cố gắng “làm trung gian,” nhưng nhấn mạnh “người Israel cần đòi lại con tin của họ.”
Tuy nhiên, hình ảnh về cuộc khủng hoảng đói nghèo ngày càng tồi tệ ở Gaza dường như đã ảnh hưởng đến một số thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một người theo đường lối cực hữu từ Georgia, người thường xuyên kêu gọi cắt giảm viện trợ nước ngoài, đã đăng trên mạng xã hội vào cuối tuần rằng “những gì đã xảy ra với những người dân vô tội và trẻ em ở Gaza là khủng khiếp. Cuộc chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo này phải chấm dứt!”
Đối với Thượng nghị sĩ Schatz, đây là dấu hiệu cho thấy nhiều người Mỹ quan tâm đến sự đau khổ ở các nơi khác trên thế giới, ngay cả sau khi Tổng thống Trump đắc cử với mục tiêu chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” và bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng việc cắt giảm các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ. Ông nói: “Họ đang chứng kiến những hình ảnh hỗn loạn, những hình ảnh đau khổ mà hoặc là do Hoa Kỳ gây ra, hoặc ít nhất là có thể ngăn chặn được bởi Hoa Kỳ. Và điều đó đang gây tác động tiêu cực đến vị tổng thống.”