Đại diện Mike Flood, thuộc Đảng Cộng hòa từ Nebraska, đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ hơn 700 cử tri tại một buổi hội thảo ở Lincoln vào tối thứ Hai. Ngay từ những giây đầu tiên của bài phát biểu, ông đã phải đối mặt với tiếng la ó và chế giễu kéo dài hơn một giờ.
Ông Flood đã cố gắng giải thích về một dự luật chính sách đối nội do Tổng thống Donald Trump đề xuất, trong đó cắt giảm mạnh chi tiêu cho Medicaid và các chương trình phúc lợi khác. Tuy nhiên, đám đông đã liên tục ngắt lời bằng những lời cáo buộc như “Ông là kẻ nói dối!”.
Dù là một nghị sĩ nhiệm kỳ hai và từng giành chiến thắng với cách biệt lớn, ông Flood vẫn tiếp tục bài thuyết trình của mình, nhấn mạnh những lợi ích mà dự luật sẽ mang lại cho các bệnh viện ở Nebraska. Tuy nhiên, mọi nỗ lực giải thích đều bị đáp trả bằng tiếng la hét lớn hơn.
Sự kiện này phản ánh nỗi lo ngại chung của nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa khi trở về quê hương trong kỳ nghỉ hè sáu tuần. Họ phải đối mặt với việc bảo vệ một dự luật bị công chúng phản đối mạnh mẽ và những chia rẽ trong nội bộ cử tri ủng hộ Tổng thống Trump.
Các buổi hội thảo cử tri truyền thống, nơi các nhà lập pháp có thể trực tiếp lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân, ngày càng trở nên hiếm hoi trong bối cảnh chính trị phân cực cao độ. Nhiều nghị sĩ đã hạn chế tổ chức các buổi gặp mặt trực tiếp, thay vào đó ưa chuộng các hình thức hội thảo qua điện thoại để có thể kiểm soát câu hỏi.
Trong bài phát biểu của mình, ông Flood đã thừa nhận rằng ông chưa đọc hết toàn bộ dự luật trước khi bỏ phiếu thông qua. Việc này, cùng với những lo ngại về cắt giảm các dịch vụ thiết yếu như y tế và an sinh xã hội, đã khiến cử tri bày tỏ sự tức giận và thất vọng.
Một cử tri, ông John Keller, 76 tuổi, một cựu chiến binh, đã hỏi: “Làm sao ông có thể đứng sau một dự luật làm xói mòn các dịch vụ mà những người như tôi, gia đình tôi và các cựu chiến binh trẻ tuổi trở về hôm nay đang dựa vào?” Ông Flood đã trả lời rằng các dịch vụ dành cho cựu chiến binh sẽ tốt hơn bao giờ hết, nhưng điều này không làm xoa dịu được đám đông.
Khi được hỏi về việc cắt giảm ngân sách an sinh xã hội và nghiên cứu y tế, ông Flood đã biện minh rằng “Hoa Kỳ không có nguồn tiền vô hạn”. Ông cũng đưa ra quan điểm ủng hộ Tổng thống Trump trong việc sa thải một quan chức thuộc Cục Thống kê Lao động, cho rằng “luôn có hai mặt của mọi câu chuyện”.
Trước những câu hỏi về thuế quan làm tăng giá xe và ảnh hưởng đến lợi ích thuế của người dân, ông Flood lặp lại luận điểm của Tổng thống Trump rằng “chúng ta cần trở thành một quốc gia sản xuất”. Khi bị gọi là phát xít, ông Flood phản bác rằng “những kẻ phát xít không tổ chức các buổi hội thảo cử tri với các phiên hỏi đáp mở”.
Nhiều người tham dự bày tỏ sự không hài lòng với những câu trả lời của ông Flood, cho rằng ông chỉ đưa ra những phản hồi theo kịch bản. Một sinh viên đại học cho biết: “Ông ấy đến đây để nói rằng ông ấy lắng nghe, nhưng thực ra ông ấy không nghe”.
Trước đó, một số nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã khuyên các thành viên tránh tổ chức các buổi hội thảo cử tri trực tiếp, vì chúng thường thu hút những nhà hoạt động đối lập và tạo ra các tiêu đề tiêu cực. Thay vào đó, họ đề xuất các phương thức truyền thông khác như hội thảo qua điện thoại hoặc các bài báo quan điểm.
Mặc dù gặp phải sự phản đối dữ dội, ông Flood khẳng định việc trực tiếp đối mặt với cử tri là một phần quan trọng của công việc. Ông cho rằng: “Mọi thứ sẽ không tốt hơn nếu chúng ta không có mặt ở quảng trường công cộng. Nếu bạn cảm thấy mạnh mẽ về những gì bạn đang làm tại Quốc hội, thì hãy đứng ở quảng trường công cộng và nói cho họ biết lý do tại sao bạn bỏ phiếu như vậy.”
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng đây là buổi hội thảo trực tiếp cuối cùng của ông trong năm nay, và các cuộc tiếp xúc trong tương lai có thể diễn ra trực tuyến hoặc theo nhóm nhỏ hơn.
Theo nguồn tin từ The New York Times.