London đang rộn ràng với những ý tưởng độc đáo cho đài tưởng niệm cố Nữ hoàng Elizabeth II, người trị vì lâu nhất trong lịch sử Anh. Thay vì một bức tượng truyền thống đơn thuần, các nhà thiết kế đã đưa ra nhiều phương án sáng tạo, hứa hẹn một công trình ấn tượng.
Trong số 5 thiết kế lọt vào vòng chung kết, có những ý tưởng gây bất ngờ như một khu vực với những chiếc lá sen khổng lồ, một cây đồng đồ sộ, hay thậm chí là một không gian có bản ghi âm giọng nói của Nữ hoàng quá cố.
Đài tưởng niệm này dự kiến sẽ được xây dựng tại Công viên St. James’s, một khuôn viên xanh mướt và yên bình nằm ngay gần Cung điện Buckingham. Đây là địa điểm công cộng quen thuộc, rất phù hợp để tạo ra một không gian tưởng niệm và suy ngẫm.
Chính phủ Anh đã mở một triển lãm trực tuyến để công chúng có thể xem các thiết kế và đóng góp ý kiến của mình. Đây là cơ hội để mọi người cùng tham gia vào việc lựa chọn cách tôn vinh vị quân vương đáng kính.
Các thiết kế được đề xuất rất đa dạng, từ một mái vòm hình lá sen khổng lồ của Thomas Heatherwick, khu vườn hoàng gia kết hợp điêu khắc gió và âm thanh của Norman Foster và Yinka Shonibare, cho đến cây cầu đá biểu tượng của J&L Gibbons, cây sồi đồng của Tom Stuart-Smith, hay hệ thống đường đi đan xen vào cảnh quan công viên của WilkinsonEyre.
Mục tiêu của Ủy ban Tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth là tạo ra một công trình mang tính biểu tượng, vừa đẹp đẽ vừa thể hiện được tầm vóc và cuộc đời của Nữ hoàng. Bên cạnh thiết kế tổng thể, một tác phẩm điêu khắc Nữ hoàng cũng sẽ được đặt làm riêng.
Công chúng có thể gửi ý kiến đến hết ngày 19 tháng 5. Thiết kế thắng cuộc dự kiến sẽ được công bố vào mùa hè năm nay và sẽ được trình lên Vua Charles III cùng Thủ tướng phê duyệt vào năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nữ hoàng.
Chi phí ước tính cho dự án này khá lớn, vào khoảng 23 đến 46 triệu bảng Anh (tương đương 30-60 triệu USD).
Theo tin từ Seattle Times ngày 12/05/2025, việc lựa chọn thiết kế cuối cùng đang nhận được sự quan tâm lớn từ cả giới chuyên môn và công chúng.