Một phóng viên của đài truyền hình nhà nước Iran (IRINN) đã phải ngừng buổi phát sóng trực tiếp vào hôm thứ Hai vừa qua sau khi một vụ nổ lớn xảy ra, chỉ một giờ sau khi Israel đưa ra cảnh báo sơ tán khu vực ở Tehran nơi đặt trường quay.
Theo tường thuật của phóng viên IRINN, trường quay ngập trong bụi và mảnh vụn sau “âm thanh của sự xâm lược chống lại quê hương, âm thanh của sự xâm lược chống lại sự thật và lẽ phải”.
Người dẫn chương trình Sahar Emami vội vã rời khỏi khung hình khi màn hình phía sau cô bị cắt, và có tiếng mọi người hô vang “Allahu akbar” (Thượng đế vĩ đại).
Buổi phát sóng nhanh chóng chuyển sang các chương trình ghi sẵn. Ít lâu sau, Emami xuất hiện trực tiếp trở lại từ một trường quay khác, nói chuyện với một người dẫn chương trình khác. Cô cho biết “thi thể các phóng viên” đã có mặt tại hiện trường vụ tấn công ban đầu, và những hình ảnh sau đó cho thấy khói lửa bốc lên trên bầu trời.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.
“Cơ quan truyền thông tuyên truyền và kích động của chế độ Iran đã bị IDF (Quân đội Israel) tấn công sau khi người dân trong khu vực được sơ tán trên diện rộng,” ông Katz tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tấn công nhà độc tài Iran ở khắp mọi nơi.”
Trước đó một giờ, quân đội Israel đã phát đi cảnh báo sơ tán ảnh hưởng tới 330,000 người ở một phần trung tâm Tehran, bao gồm trụ sở đài truyền hình nhà nước, trụ sở cảnh sát, và ba bệnh viện lớn. Theo tin từ Associated Press, IDF cũng từng phát cảnh báo sơ tán tương tự cho dân thường ở Gaza và Lebanon trước khi tấn công.
Cảnh báo này được đưa ra vào ngày thứ tư của cuộc xung đột, khi quân đội Israel tuyên bố đã giành được ưu thế trên không ở thủ đô Iran và có thể bay qua thành phố mà không gặp nguy hiểm lớn.