Đại nhạc hội tôn vinh huyền thoại âm nhạc Emmylou Harris

Đêm nhạc tri ân Emmylou Harris tại San Francisco quy tụ dàn sao lớn. Sự kiện kỷ niệm 25 năm Hardly Strictly Bluegrass và gây quỹ cho tổ chức Bonaparte’s Retreat. Các nghệ sĩ trình diễn những ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Emmylou Harris.

sjm l emmylou 1005
Đêm nhạc hội tri ân Emmylou Harris và 25 năm Hardly Strictly Bluegrass (HSB) đã diễn ra đầy cảm xúc tại The Masonic, San Francisco, với sự tham gia của dàn sao “khủng” như Joan Baez, Bonnie Raitt, Lucinda Williams và nhiều tên tuổi khác.
Buổi hòa nhạc cháy vé này là dịp để những người tổ chức HSB bày tỏ lòng biết ơn đến nữ ca sĩ gạo cội Emmylou Harris, người đã gắn bó suốt 25 năm qua, kể từ khi tỷ phú Warren Hellman sáng lập vào năm 2001. Các nghệ sĩ đã trình bày những ca khúc gắn liền với tên tuổi của bà.
Đặc biệt, chiếc áo khoác và cây đàn banjo của Hellman cũng được trưng bày trên sân khấu như một cách tưởng nhớ người đã có công lớn trong việc gây dựng HSB.
Sự kiện này cũng là dịp gây quỹ cho tổ chức cứu hộ chó Bonaparte’s Retreat của Harris. Margo Price, ngôi sao nhạc đồng quê, bày tỏ niềm vinh dự khi được góp mặt và gọi Harris là “ngôi sao phương Bắc” của mình.
Theo Jim Harrington của Bay Area News Group, đêm nhạc kéo dài ba tiếng với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, trong đó Joan Baez gây ấn tượng mạnh với “Hickory Wind”, còn Harris khép lại chương trình bằng “Save the Last Dance”.

follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú