Đại học Stanford vừa thông báo rằng chương trình bóng bầu dục của họ đã nhận được một khoản hiến tặng lớn trị giá 50 triệu đô la từ cựu cầu thủ Bradford M. Freeman. Khoản đóng góp này được công bố vào lúc thể thao đại học đang bước vào một kỷ nguyên mới về chia sẻ doanh thu.
Ông Freeman là một nhà hảo tâm lâu năm của đội bóng bầu dục Stanford, từng tài trợ vị trí huấn luyện viên trưởng được tài trợ đầu tiên của quốc gia vào năm 1988, và trường đã đặt tên vị trí này theo tên ông.
Theo tin từ Mercury News ngày 8 tháng 10 năm 2025, món quà này bao gồm “sự hỗ trợ đáng kể cho quyền sử dụng tên, hình ảnh và danh tiếng (NIL) của trường, đồng thời tạo ra năm suất học bổng bóng bầu dục mới cho các sinh viên-vận động viên”. Chủ tịch trường, ông Jonathan Levin, nhấn mạnh rằng khoản tài trợ sẽ giúp tuyển dụng nhân tài hàng đầu và cạnh tranh ở cấp độ cao nhất, mang lại lợi ích cho toàn bộ 36 môn thể thao của trường.
Ông Freeman tốt nghiệp Stanford năm 1964 và sau đó hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tư nhân. Ông từng phục vụ 10 năm trong ban quản trị của Stanford và vào năm 2005, ông cùng đối tác kinh doanh Ron Spogli đã cam kết 50 triệu đô la để tài trợ cho Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli.
Trong bối cảnh những thay đổi tài chính sâu rộng trong thể thao đại học – sự gia tăng các khoản thanh toán NIL và việc bổ sung chia sẻ doanh thu sau thỏa thuận House v. NCAA – Stanford cũng đã trải qua nhiều xáo trộn trong cấu trúc hành chính của mình. Cựu giám đốc thể thao Bernard Muir đã từ chức vào tháng Hai, và được thay thế bởi John Donahoe. Cựu tiền vệ ngôi sao Andrew Luck đã trở thành tổng giám đốc bóng bầu dục của trường vào tháng Mười Một năm ngoái, với mục tiêu vực dậy một chương trình chưa từng tham dự giải đấu bowl kể từ năm 2016.
Hiện tại, đội Cardinal có thành tích 2 thắng và 3 thua trong mùa giải này, mùa giải thứ hai của họ tại ACC sau sự tan rã của Pac-12.