Trường Đại học Emory ở Atlanta, Georgia, đã loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) theo lệnh hành pháp của Tổng Thống Donald Trump. Quyết định này vấp phải sự phản đối từ NAACP Georgia và một số cựu sinh viên, trong khi một nhóm cựu sinh viên khác ủng hộ quyết định của vị hiệu trưởng da màu đầu tiên của trường.
Gerald Griggs, chủ tịch NAACP Georgia, bày tỏ sự thất vọng và cho biết ông đã chọn Emory vì các chương trình DEI. Ông đe dọa sẽ tổ chức biểu tình nếu không được gặp hiệu trưởng Leah Ward Sears để thảo luận về vấn đề này. Bà Sears, người vừa nhậm chức, cho biết trường phải tuân thủ các luật liên bang và các yêu cầu liên quan đến DEI.
Một số cựu sinh viên da màu, như Theron Jones, lại ủng hộ bà Sears và kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho sinh viên da màu trong bối cảnh các chương trình DEI bị cắt giảm. Jones cho biết các cựu sinh viên phải “lấp đầy khoảng trống” mà trường đại học không thể.
Tuy nhiên, Nathan McCall, cựu giáo sư của Emory, chỉ trích quyết định này là “hèn nhát” và cho rằng trường nên đứng lên chống lại chính quyền Trump. Ông chỉ ra quỹ tài trợ lớn của Emory có thể được sử dụng cho các trận chiến pháp lý.
Một số trường đại học khác, bao gồm Columbia, Đại học Pennsylvania, Đại học Florida, Đại học Texas và Đại học Michigan, cũng đã tuân theo các mệnh lệnh hành pháp tương tự. Tuy nhiên, Đại học Harvard đã đưa chính quyền Trump ra tòa để phản đối lệnh này.
Adeyemi Oni, một sinh viên quốc tế tại Emory, lo ngại rằng việc loại bỏ các chương trình DEI sẽ ảnh hưởng đến sinh viên mới và sinh viên quốc tế. Marquis Sinclair, sinh viên năm nhất, cho biết anh cần phải chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh mình và tác động của việc loại bỏ DEI đối với sinh viên.
Đại diện trường Emory từ chối phỏng vấn bà Sears và giám đốc Liên minh Sinh viên Da màu Emory. Theo NBC News.